Khai xuân năm mới ở Trung Quốc (ngày 21 tháng 2) tức mùng 5 Tết, những điềm xấu đối với ĐCSTQ liên tiếp xảy ra. Sau khi “huyết kỳ” của ĐCSTQ bị gió lớn quật ngã, cùng ngày, chiếc thuyền rồng lớn tại hội hoa đăng Viên Minh Viên ở Bắc Kinh cũng bị cuồng phong lật úp. Có cư dân mạng đã thốt lên: “Điềm báo chẳng lành!”, “Hung triệu!”.

Tổng hợp tin tức từ mạng xã hội, vào ngày 21 tháng 2 (mùng 5 Tết), chiếc thuyền rồng lớn tại hội hoa đăng Viên Minh Viên, Bắc Kinh đã bị gió lớn lật úp xuống hồ, hiện vẫn đang được tu sửa. Theo lời người phụ nữ trong video: Sáng sớm mùng 6 Tết nhìn thấy cảnh tượng này mà sững sờ, trận gió lớn ngày “Phá Ngũ” (mùng 5 Tết) đã lật úp chiếc thuyền rồng. Chiếc thuyền rồng lớn xinh đẹp, lộng lẫy nằm nghiêng dưới hồ, thật khiến người ta không đành lòng nhìn.

Một cư dân mạng Bắc Kinh cũng cho biết: “Sáng mùng 5 tôi đi thì vẫn còn tốt đẹp, đến chiều thì ông trời đã nổi giận.” “Hội hoa đăng chuẩn bị kéo dài đến Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) cơ, thế mà lại xảy ra sự cố.” Có người nói đầy ẩn ý: “Chà, cảnh này đẹp đấy. Đi bao nhiêu năm, bao nhiêu kỳ hội hoa đăng, tôi chưa từng thấy cảnh nào đặc sắc như bạn thấy.” “Tường thụy (điềm lành), đúng là điềm lành.”

Còn có cư dân mạng thẳng thắn nói: “Hậu Chiếu (Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu, hoàng đế thứ 10 nhà Minh) năm xưa cũng ngồi thuyền hoa rồi rơi xuống nước như thế này, sau đó thì người cũng xong đời luôn.” Một người dùng mạng X bình luận: “Chuyện này có chút thú vị rồi đây, đây là cát triệu (điềm lành) đó. Thuyền lật rồi, ĐCSTQ ra đời trên thuyền, giờ thì thuyền đã lật.”

Cũng có cư dân mạng chỉ ra rằng, lần trước thuyền rồng lớn ở Di Hòa Viên Bắc Kinh bị lật úp là vào thời Đại Thanh. Năm xưa Từ Hy Thái hậu băng hà tại điện Nghi Loan, Trung Nam Hải, Bắc Kinh, thọ 73 tuổi. “Hoàng đế đương triều hình như cũng 73 tuổi, đúng là điềm chẳng lành!”

Theo các tư liệu công khai, Di Hòa Viên và Viên Minh Viên ở Bắc Kinh nằm sát cạnh nhau, đều tọa lạc tại quận Hải Điến, là những khu vườn hoàng gia nổi tiếng thời nhà Thanh. Còn điện Nghi Loan, sau năm 1911 đã được đổi tên thành Hoài Nhân Đường, trở thành nơi tổ chức hội nghị của nhiều tổ lãnh đạo ĐCSTQ; các cuộc họp của Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ thường được tổ chức tại đây.

Ngày 21 tháng 2, một blogger trên Douyin có tên “Bát Quái Vương chính là bạn” cũng đăng tải video nói rằng: “Viên Minh Viên chắc chắn có nỗi oan khuất, cuồng phong cát bụi mịt mù.” Có cư dân mạng Bắc Kinh để lại bình luận: “Đang năm mới, sương mù bỗng nhiên ập đến, đây không phải là hiện tượng thời tiết tốt”, “Tôi cũng đến đây và ăn cả một cân ‘đặc sản địa phương’ (ý nói bụi cát)”, “Thời tiết lúc này ở Viên Minh Viên Bắc Kinh, không có chỗ nào để trốn”, “Sự trừng phạt của thiên đạo.”

Năm mới truyền thống của Trung Quốc vừa khai xuân, “huyết kỳ” của ĐCSTQ đã bị gió lớn quật ngã.

Ngày 21 tháng 2, tại trạm dừng nghỉ Đốn Thôn, thành phố Hân Châu, tỉnh Sơn Tây. Cột cờ treo “cờ năm sao” đã bị thổi đổ rạp xuống đất trong gió lớn. Sau khi cư dân mạng quay lại cảnh này và tải lên nền tảng Douyin, nhiều người đã bình luận trên màn hình: “Nó đổ rồi”, “Ngụ ý khá tốt”, “Thời xưa cờ này mà đổ, chính là điềm chẳng lành”. Cũng có người dùng mạng X chỉ ra: “Điều này cho thấy số tận của chúng (ĐCSTQ) đã đến rồi”.

Mùng 5 Tết, bão cát hoành hành ở Bắc Kinh, bầu trời bất ngờ xuất hiện “mặt trời xanh”, hơn 130 thành phố trên cả nước bị ô nhiễm nặng.

Theo tin từ Mạng Phát thanh Trung ương (CNR) – truyền thông chính thức của ĐCSTQ, chiều ngày 21 tháng 2, Bắc Kinh xuất hiện thời tiết gió lớn, do gió lớn kèm theo cát bụi nên tầm nhìn giảm sút rõ rệt. Khu vực gió lớn đã ảnh hưởng đến khu vực phía tây trung tâm thành phố Bắc Kinh. Các vùng núi như Diên Khánh, Phòng Sơn, Môn Đầu Câu, Xương Bình, Hải Điến cục bộ có gió giật cấp 10 trở lên, tốc độ gió tối đa đạt cấp 14, trong khi ở trung tâm thành phố tốc độ gió tối đa là cấp 9. Tầm nhìn giảm xuống chỉ còn khoảng 2 km.

Theo tin từ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, chiều ngày 21, phía tây Bắc Kinh xuất hiện thời tiết cát bụi, bầu trời mờ mịt vàng úa, mặt trời tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ nhạt. Tính đến 17 giờ, chất lượng không khí theo thời gian thực tại Bắc Kinh là 500, đã đạt đến mức ô nhiễm nghiêm trọng.

Báo Điện tử Phong Diện (Cover News) đưa tin, dữ liệu từ Trạm Quan trắc Môi trường Tổng hợp Trung Quốc cho thấy, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2, trận bão cát có quy mô rộng nhất và cường độ mạnh nhất kể từ đầu năm 2026 đã lần lượt ảnh hưởng đến các khu vực Tây Bắc, Hoa Bắc và Đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc, khiến hơn 130 thành phố cấp địa khu trở lên xuất hiện tình trạng ô nhiễm PM10 mức độ nặng và nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Người dùng mạng X liên tiếp bình luận: “Cảnh tượng tận thế của chính quyền bất hợp pháp ĐCSTQ — bão cát phủ kín toàn thành phố Bắc Kinh vào ngày mùng 5 Tết năm Bính Ngọ! Bầu trời chớp mắt chuyển sang màu vàng. Mặt trời cũng trở nên mờ ảo.” “Thời tiết khí hậu ở đất nước ĐCSTQ quá đỗi bất thường! Đây chính là điềm báo yêu ma quấy phá, thiên hạ đại loạn!” “Trong dịp tết đến xuân về mà phương Bắc có gió lớn, bão cát, nhiệt độ cao hiếm thấy vào mùa đông; vừa khai xuân đã là những hiện tượng thời tiết thiên văn bất thường. Thiên tai giống như lời cảnh báo của ông trời, chính quyền ĐCSTQ đã đi đến buổi hoàng hôn của sự tàn lụi!”

Theo Vision Times