Zidane được biết đến là một cầu thủ có lối đá hòa hoa, quyến rũ nhưng mặt khác anh cũng là người rất dễ nổi nóng, sẵn sàng triệt hạ đối thủ nếu bị khiêu khích.

Huyền thoại nhận nhiều thẻ đỏ nhất

Chắc hẳn người hâm mộ vẫn chưa quên cú “thiết đầu công” của Zidane vào ngực trung vệ Marco Materazzi của tuyển Ý và bị đuổi trong trận chung kết World Cup 2006, giải đấu mà Ý lên ngôi sau loạt sút luân lưu cân não. Hình ảnh xấu xí đó khép lại sự nghiệp huy hoàng của “gã hói” trong màu áo tuyển Pháp.

zidane
Zidane và kỷ niệm đáng quên tại World Cup

Xưa nay, cái tài liền đi với cái tật và cầu thủ Zidane cũng thế! Tài năng của tiền vệ sáng tạo từng đưa tuyển Pháp lần đầu giành cúp vàng thế giới ở World Cup 1998 thì khỏi phải bàn. Anh là một trong số ít những cầu thủ Pháp hội đủ những tố chất của một thủ lĩnh trên sân: thể hình, thể lực vượt trội, kỹ thuật cá nhân vừa đủ đánh lừa đối thủ; chuyền và sút bóng chuẩn xác, óc chiến thuật sắc bén….

Tuy nhiên, đã nói ở trên, con người Zidane luôn có hai mặt đối nghịch nhau, một mặt là lối đá hoa mỹ nhưng mặt khác cũng ra rất xấu xí, sẵn sàng khiến đối phương gục ngã.

Thẻ đỏ ở trận chung kết World Cup 2006 là thẻ đó thứ 14 trong sự nghiệp của cầu thủ này, nhiều hơn bất kỳ người nào khác trong ngôi đền huyền thoại, gồm Michel Platini, Alfredo Di Stefano, George Best, Garrincha, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Johan Cruyff và Pele. Ở World Cup 1998, Zidane cũng bị truất quyền thi đấu vì chơi xấu. Đó là trận đấu ở vòng bảng với Ả Rập Saudi khi Zizou đạp thẳng vào chân hậu vệ đối phương. May mà tuyển Pháp vẫn vượt qua vòng bảng nếu không Zidane sẽ còn bị chỉ trích nhiều sau mùa giải năm đó. Nhưng đến vòng loại trực tiếp, Zidane lại tỏa sáng rực rỡ mà đỉnh điểm là hai cú đánh đầu thành bàn vào lưới Brazil, giúp Pháp lần đầu đăng quang thế giới.

Mong manh ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ

Ở Zidane, ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ là rất mong manh. Anh có thể gây họa nhưng ngay sau đó cũng có thể được tôn vinh là người hùng và ngược lại. “Không ai biết Zidane là thiên thần hay ác quỷ. Khi cười, anh ta giống như Đức mẹ Teresa. Còn khi giận dữ, trông chả khác gì một tên giết người hàng loạt”, Jean-Louis Muray, nhà sản xuất âm nhạc người Pháp, từng nói về cựu danh thủ đồng hương.

Hình ảnh cú húc đầu vào ngực hậu vệ tuyển Ý là vết nhơ trong sự nghiệp thành công của Zidane. Tuy nhiên, nó lại được đúc tượng và trưng bày ở thủ đô Paris như một biểu tượng của thể thao nước Pháp. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về mục đích của việc này bởi với những ai nhìn thấy mặt xấu của Zidane thì anh không xứng đáng và ngược lại. Tuy nhiên với đa số người dân Pháp, Zizou vẫn đáng được tôn vinh bởi đơn giản anh đã trở thành huyền thoại.  

zidane-world-cup-2018
Zidane chụp hình quảng bá cho World Cup 2018

Zidane trên cương vị HLV hiện tại cũng thành công không kém lúc còn làm cầu thủ. Chức vô địch Champions League tại Real Madrid mùa này – danh hiệu thứ 3 liên tiếp ở đấu trường danh giá nhất châu Âu – đã đưa tên tuổi Zidane lên tầm cao mới. Đó là kỷ lục mà có lẽ không một HLV nào có thể tái lập sau này.

Nam Anh