Ba người lính Ukraina kéo mái phủ của hầm đào gần tiền tuyến, nhanh chóng phóng nhiều quả bom cối và hét lên: “Quà cho người Nga!”, Reuters đưa tin từ chiến trường.

Để tránh bị lộ vị trí, họ nhanh chóng thay mái phủ tạm bợ – bao gồm cành và lá phủ bạt căng trên khung kim loại – và ẩn nấp.

Đó là một thói quen mà họ thường xuyên lặp lại khi quân đội Ukraina cố gắng chiến đấu qua các bãi mìn rộng lớn, và các chiến hào kiên cố của Nga ở khu vực phía nam Zaporizhzhia.

Kyiv cho biết, quân đội của họ đang dần đẩy lùi lực lượng Nga ở miền nam sau 18 tháng chiếm đóng, nhưng giao tranh diễn ra ác liệt sau ba tháng phản công.

Chỉ huy đội súng cối, người sử dụng biệt hiệu Hrai, nói với Reuters: “Người Nga chống trả quyết liệt ở đó (trên tiền tuyến), họ đang cố gắng giành lại vị trí của mình”, 

“Nhưng chúng tôi có một lợi thế: mặc dù mọi thứ đều bị rải mìn và binh lính của chúng tôi đang gặp khó khăn, quân Nga đã bị đẩy ra khỏi vị trí của họ, nơi có tuyến hào và hầm kiên cố nhất”.

Anh nói thêm: “Bây giờ người Nga đang ở trên cánh đồng mà họ không có gì và họ đang cố gắng xây dựng thứ gì đó ở đó. Binh lính của chúng tôi đang ở vị trí của họ (vị trí cũ của người Nga), do người Nga chuẩn bị. Đó là lợi thế mà chúng tôi có”.

Vị trí đội súng cối là một phần của mê cung gồm các chiến hào và hầm đào với tường gỗ và khu sinh hoạt dưới lòng đất.

Hrai nói: “Lúc đầu chúng tôi phải đào một cái, nhưng sau đó chúng tôi phấn khởi và bắt đầu đào, đào. Chúng tôi xây một phòng vệ sinh, rồi một phòng nữa. Chiến tranh càng kéo dài thì ở đây càng có nhiều phòng”, 

Khu vực sinh hoạt có hệ thống chiếu sáng, Wi-Fi và giường gỗ, kệ và đồ nội thất. Trong khu vực bếp, một chiếc chảo rán được treo trên tường và các thiết bị nấu nướng khác nằm trên kệ. Súng trường treo trên tường ở khu vực khác.

Hrai nói: “Chúng tôi sống như vua, ngủ giường tầng. Có nệm, mang theo cao su xốp để làm nệm”,. “Chúng tôi sống thoải mái: chúng tôi có hệ thống sưởi, điện ở mọi nơi, có kết nối Internet và Wi-Fi có sẵn.”