Ngày 5 tháng 2, một tin tức trên nền tảng X đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trong vòng 24 giờ, đã đạt được gần 440.000 lượt đọc.
Có vẻ như, cư dân mạng trong và ngoài nước dường như đã vô tình tìm thấy khiếm khuyết căn bản của thể chế ĐCSTQ. ĐCSTQ đã lừa dối dân chúng hàng trăm năm, hiện tại đã hoàn toàn mất đi công tín lực, chúng đang tự làm tự chịu.
Trong khu vực bình luận, ngoài loại tin nhắn kể trên, còn có các thảo luận khác.
Có người cho rằng: “Tình hình thực tế là, quyền lực của Tập Cận Bình đã không còn để ý đến bất kỳ trình tự nào, Hiến pháp ở chỗ ông ta chính là giấy vệ sinh”.
Sau đó có cư dân mạng chỉ ra: “Trung Cộng đâu có pháp luật gì”, “Nhân đại căn bản là không có tác dụng, chỉ là đồ trang trí mà thôi. Ai dám phản đối?”.
Còn có bình luận của cư dân mạng càng là một mũi kim thấy máu: “Cười chết mất, các người lại đi khen Trung Cộng tam quyền phân lập”.
Năm 2016, ĐCSTQ từng thừa nhận rằng, “Internet là ‘biến số lớn nhất’ mà chúng ta phải đối mặt, làm không tốt sẽ trở thành ‘mối lo trong tim’ của chúng ta. Nước ta có hơn 700 triệu cư dân mạng, không qua được ải Internet, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không qua được ải cầm quyền lâu dài”.
Có vẻ như, đoạn thoại này của ĐCSTQ đang trở thành lời tiên tri ứng nghiệm.
Cũng có người nói: “Triệu Lạc Tế có ý này, tự nhiên là giữ mạng cho hai người họ vẫn là Đại biểu Nhân đại trong quân đội, vậy Tập Cận Bình chỉ có thể nói, thôi bỏ đi? Phức tạp hơn rồi!”.
Còn có người cho rằng: “Hiện tại cứ xem Tập lão đại dùng xã hội đen đối phó Triệu Lạc Tế như thế nào, không qua nổi năm nay có thể sẽ bị bắt”.
“Nếu là để bãi miễn 3 phó bộ cấp thì không cần thiết phải mở một cuộc họp”.
Một cư dân mạng nói: “Triệu Lạc Tế chẳng qua là ủng hộ họ Trương, ông ta là theo nguyên tắc của Hiến pháp, ủng hộ công lý trình tự… Ngày 4 tháng 2, là bước ngoặt lịch sử của Trung Quốc, sự kiện 819 của Liên Xô, tái hiện…”.
Loại thảo luận kể trên, rất nhiều hiển nhiên là xây dựng trên cơ sở “Triệu Lạc Tế công khai đối kháng Tập Cận Bình”. Đối với loại tin nhắn này, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy quá ư tình nguyện, thậm chí cho rằng rất ngây thơ. Nhưng nhìn từ khách quan, những tin nhắn này lại tạo thành áp lực dư luận đối với chính quyền Tập Cận Bình.
Chính quyền ĐCSTQ tự làm tự chịu
Đối với loại tin nhắn này, chính quyền Tập Cận Bình đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giữ im lặng, mặc cho những ngôn luận dân gian này chắp lên “đôi cánh” của trí tưởng tượng, vậy thì những tin đồn kiểu như “Triệu Lạc Tế đại chiến Tập Cận Bình”, “Quân đội bao vây thành Bắc Kinh” sẽ thỏa mãn cực lớn nguyện vọng khát khao tầng cao nhất ĐCSTQ đấu đá lẫn nhau của mọi người.
Nếu nhanh chóng hồi đáp, bất kể là loại hồi đáp nào, vậy thì nhất định phải trải qua sự kiểm nghiệm của dư luận dân gian, điều này tương đương với việc dân chúng đoạt lại quyền giám sát dư luận vốn dĩ thuộc về mình. Hơn nữa, nếu mọi người không hài lòng với hồi đáp của ĐCSTQ, phiên bản mới sẽ lập tức xuất hiện, ĐCSTQ sẽ tiếp tục mệt mỏi chống đỡ.
Nội dung của tin tức là, “Tất cả truyền thông quốc tế đều kinh ngạc: Hôm nay, cuộc họp khẩn cấp của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc do Triệu Lạc Tế nắm quyền, lại không phê chuẩn việc Tập Cận Bình bắt giữ hai vị đại biểu là Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập. Bên ngoài cứ tưởng cuộc họp khẩn cấp của Nhân đại hôm qua chỉ là bổ sung thủ tục pháp lý, chưa từng nghĩ Triệu Lạc Tế ủng hộ Trương Hựu Hiệp, công khai hát ngược giọng với Tập. Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đều là đại biểu Nhân đại của quân đội. Căn cứ pháp luật Trung Quốc, đại biểu Nhân đại khi ‘ngã ngựa’ cần Nhân đại phê chuẩn, nếu không vụ án không thể tiến hành trên trình tự pháp luật. Xem lần này Tập Cận Bình làm thế nào!”
Chỉ hơn 100 chữ đơn giản như vậy, ngoài việc được mấy trăm nghìn cư dân mạng vây xem, còn nhận được 340 lượt thích, cùng 80 lần “lưu trữ”, rất hiển nhiên mọi người cho rằng bài đăng này khá quan trọng.
Một cư dân mạng sau khi chia sẻ lại đã bình luận nói: “Tại sao Triệu Lạc Tế dám? Vì có quân đội chống lưng! Điều này gián tiếp chứng thực lực lượng quân sự phản Tập đã bao vây Bắc Kinh, Tập rơi vào cảnh nguy khốn. Quan trọng hơn là, sau khi Tập bị thất bại tại Nhân đại, đã khẩn cấp gọi điện liên hệ với Tổng thống Trump (chú ý không phải là cuộc gọi ‘nhận lời’ bình thường, mà là chủ động tìm ông Trump liên hệ), điều này chứng minh Tập đã rơi vào cảnh nguy cơ tứ phía, ông ta cần tìm viện trợ để thoát thân. Cá nhân tôi phán đoán, cục diện bế tắc này sẽ hoàn toàn bị phá vỡ trong tháng này!”
Đáng chú ý là, đoạn văn này dùng chữ “Nó” (bộ khuyển – chỉ con vật) để gọi thay cho Tập Cận Bình, mà không phải là “Ông ấy” thường dùng. Bài đăng này cũng thu hút gần 100.000 lượt xem.
Đối với bài đăng thu hút gần 440.000 lượt xem này, mọi người nhao nhao để lại lời nhắn. Có người ủng hộ, có người nghi ngờ, ý kiến trái chiều.
Có người nói, “Đối với việc bắt giữ đại biểu Nhân đại, theo quy định là phải thông báo trước cho Ủy ban Thường vụ Nhân đại, rồi mới nghị quyết, rồi mới bắt giữ, Bánh Bao [ám chỉ Tập] bước này quả thực vi phạm pháp luật rồi!”
(Tác giả: Giản Dị, đăng ngày 06/02/2026, trên secretchina.com)