Trên đường chở nữ kế toán từ ngân hàng về công ty, lái xe Tuấn đã lái xe đến nơi vắng vẻ và thực hiện khống chế, cướp số tiền 200 triệu đồng để trả nợ vụ cá độ bóng đá.

Ngày 26/1, công an Tp.Đà Nẵng cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ tài xế Trương Văn Tuấn (24 tuổi, tài xế công ty G.N, trụ sở tại quận Hải Châu) cướp tiền của nữ kế toán.

Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 25/1, Tuấn dùng xe ôtô chở chị N.T.P (kế toán của công ty G.N) đi rút 200 triệu đồng ở ngân hàng. Sau đó, Tuấn đã không đi về nơi làm việc mà lái xe ra đường Nguyễn Tất Thành ở ven biển, hướng lên đèo Hải Vân. Dọc đường đi, trước thắc mắc của nữ đồng nghiệp, Tuấn không trả lời, theo Người lao động.

Đến quận Liên Chiểu, Tuấn dừng xe, dùng dao kề vào cổ chị P. rồi lấy băng keo dán miệng, trói hai tay. Tuấn tiếp tục lái xe đến ngã ba đường Nguyễn An Ninh – Nguyễn Tất Thành (thuộc địa phận quận Liên Chiểu) dừng ở vỉa hè, lấy 200 triệu đồng và khóa cửa xe bỏ đi, nhốt mặc nữ kế toán trong xe.

Thua cá độ, tài xế chở nữ kế toán ra biển để cướp 200 triệu đồng
Chiếc xe Tuấn bỏ lại ở vỉa hè với nữ kế toán bị nhốt bên trong (Ảnh: Nam Em).

Khi người dân phát hiện có cô gái đang kêu cứu đã báo công an. Tối cùng ngày, Tuấn ra cơ quan công an đầu thú.

Theo đó, tại cơ quan điều tra, tài xế khai do thua độ bóng đá và nợ một số tiền nên đã nảy sinh ý định cướp để trả nợ. Ngay khi cướp được tiền, anh ta đã mang đi trả nợ. Hiện, công an mới thu được 118 triệu đồng, theo VnExpress.

Đức Huy