Âm nhạc là một phần không thể thiếu của cuộc sống, đặc biệt là mùa lễ hội. Với ca từ vui vẻ, chất nhạc vui tươi những bài hát này khiến người nghe cảm thấy rộn ràng, tràn ngập không khí Tết đến xuân về.

Ngày Tết quê em

”Ngày Tết quê em” là một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy. Đến nay, ca khúc được rất nhiều ca sĩ cover mỗi dịp xuân sang.Ca từ ‘Tết Tết Tết Tết đến rồi” lặp đi lặp lại, dễ đi vào lòng người bất kể độ tuổi nào.

Đặc biệt đoạn”Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi/ Người ra Trung ra Bắc vô Nam/ Dù đi đâu ai cũng nhớ/ Về chung vui bên gia đình” dường như càng thôi thúc bước chân của những người con xa xứ sớm về sum họp, quây quần với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Con bướm xuân

Những ca khúc nghe là thấy Tết
Những ca khúc nghe là thấy Tết

”Con bướm xuân” là một trong những ca khúc thành công nhất của Hồ Quang Hiếu. ”Con bướm xuân” mang giai điệu vui tươi tràn đầy sức sống, đặc biệt phổ biến trong giới trẻ. Giọng hát nam tính của Hồ Quang Hiếu càng khiến ca khúc trở nên sôi động và cuốn hút hơn.

Qua nhiều năm, ”Con bướm xuân” vẫn là ca khúc được nhiều người ưa chuộng và hay nghe mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ngày xuân long phụng sum vầy

Là nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Quang Huy. Mỗi khi cất lên, ca khúc này lại đem đến cho người nghe cảm giác ấm áp và rộn ràng.

Phần ca từ ”Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi… Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ Xuân đang sang” đã miêu tả đúng những đặc trưng của ngày Tết. ”Ngày xuân long phụng sum vầy” còn là lời chúc sâu sắc gửi tới mọi người với một năm mới phát tài, phát lộc, sức khỏe dồi dào.

Khúc giao mùa

”Khúc giao mùa” là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, lần đầu tiên phát hành dưới giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh năm 2002. Ngay lập tức ca khúc với sự góp giọng của diva đã trở nên đình đám.

Những ca khúc nghe là thấy Tết
Những ca khúc nghe là thấy Tết

”Khúc giao mùa” đem lại cảm giác lắng đọng và ấm áp của của tình yêu, tình người giữa khoảnh khắc thiêng liêng của Đất trời, chuyển giao năm cũ – năm mới.

Bao năm qua đi, nhưng giai điệu của ca khúc vẫn khiến bao con tim xao động và đong đầy cảm xúc:

“Cầm tay nhau bước trong… giao thừa

Đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này

Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan

Với bao niềm yêu thương cuộc đời…”.

“Khúc giao mùa” giúp gắn kết mọi người với nhau trong giây phút thiêng liêng đón chờ năm mới.

Mùa xuân ơi

Chắc hẳn người nghe không thể quên được giai điệu đi cùng năm tháng của ca khúc ”Mùa xuân ơi”. Phần ca từ ”Xuân ơi xuân xuân đã về…”lặp đi lặp lại đã trở thành điệp khúc quen thuộc mỗi bạn trẻ những khi năm cũ sắp qua.

”Mùa xuân ơi” miêu tả lại tâm trạng háo hức đón chờ ngày Tết, ngày xuân tươi của mọi người, mọi nhà.

Đoản xuân ca

Ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn bày tỏ tình yêu mãnh liệt với mùa xuân, tình cảm da diết đi cùng năm tháng. Ngay từ những câu đầu “Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan/ Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng/ Kìa mùa xuân đang đến trước thềm/ Gần xa điệu nhạc xuân đến, như bước chân tô đẹp thêm” đã thôi thúc trái tim người nghe khi miêu tả xuân đang đến gần, rôm rả và vui tươi.

Tết Nguyên Đán

“Tết Nguyên Đán” cũng là ca khúc không thể thiếu trong mỗi dịp ngày lễ cổ truyền của dân tộc. Ngay từ cái tên cũng đã khiến người nghe thổn thức, lâng lâng khi một cái Tết nữa lại sắp đến.

“Tết Nguyên Đán” không chỉ miêu tả lại không khí Tết trên khắp nẻo đường mà còn là lời chúc năm mới giàu ý nghĩa “Cầu mong yên vui vận may luôn theo/ Toàn gia ngập tràn hạnh phúc”.

Yến Yến