Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 11/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Không cho bầu Tú từ chức, VPF sẵn sàng cho tình huống HAGL bỏ giải

Xin từ chức Tổng giám đốc VPF, nhưng ông Trần Anh Tú không được chấp thuận trong phiên họp sáng ngày 10/4 ở Hà Nội, theo VnExpress.

“Trong buổi họp Hội đồng quản trị, tôi đã đề đạt nguyện vọng xin rút khỏi vai trò Tổng giám đốc VPF. Tuy nhiên, sáu trong bảy phiếu không đồng ý cho tôi nghỉ. Tôi làm việc theo tổ chức, nên sẽ tuân thủ quyết định trên”, ông Trần Anh Tú chia sẻ trong cuộc họp với báo chí tại Hà Nội.

Bầu Tú trong cuộc họp báo hôm nay 10/4. (Ảnh: VnExpress)

Trước đó, ông chủ của CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã công khai phản đối việc ông Trần Anh Tú nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, “ông trùm futsal” của Việt Nam là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF, Trưởng Ban điều hành giải V-League, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM… và sắp tới sẽ tranh cử vị trí phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF.

Bầu Đức thậm chí tuyên bố, nếu bầu Tú trúng cử, ông sẽ cho HAGL bỏ giải.

“Tôi không nhận mình là siêu nhân khi làm nhiều vị trí. Vấn đề ở đây là tư duy, trí tuệ. Nhiều vị trí như chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM cả tháng tôi chỉ xuất hiện tại trụ sở một lần, nhưng công việc vẫn được điều hành trơn tru”, ông Tú nói.

Trước câu hỏi VPF sẽ xử lý ra sao nếu bầu Đức quyết tâm bỏ giải, ông Tú chuyển trách nhiệm trả lời cho cấp dưới là ông Nguyễn Minh Ngọc.

Cựu Trưởng ban tổ chức V-League cho hay: “Chúng tôi có nhiều phương án xử lý trong trường hợp này. Như năm 2012, khi Ninh Bình nghỉ giữa chừng, Ban tổ chức đã tiến hành sắp xếp lại lịch thi đấu ổn thoả”.

Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng cũng lên tiếng bảo vệ bầu Tú. Ông cho biết: “Anh Tú nắm nhiều chức vụ không sai luật. Vậy vì sao anh ấy phải từ chức? Ai nói nắm nhiều chức khiến anh Tú không hoàn thành nhiệm vụ ở VPF? Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Học sinh khuyết tật Hà Tĩnh trả lại hơn 24 triệu đồng cho người đánh rơi

Sáng 10/4, ông Phạm Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Thịnh Lộc (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, đã tuyên dương trước toàn trường, trao phần thưởng cho em Võ Hồng Hiếu (10 tuổi, lớp 5A) vì nhặt được của rơi trả lại người mất.

Trước đó, ngày 5/4 trên đường từ trường về nhà, Hiếu nhặt được một túi ni lông đen. Khi kiểm tra, Hiếu thấy trong túi có chiếc ví đựng nhiều tờ tiền lớn mệnh giá 500.000 đồng và một Chứng minh nhân dân.

Hiếu đi ngay về nhà, cầm số tiền nhặt được đưa cho bố để trả lại người đánh rơi.

Sau đó, gia đình Hiếu đã tìm được người bị rơi ví tiền là bà Quách Thị Luyên (trú thôn Yên Điền, xã Thịnh Lộc). Bà Luyên vừa bán bò được 27 triệu đồng, trên đường đi trả nợ về thì đánh rơi. (Chi tiết)

Chủ xe 7 chỗ không chịu thỏa thuận bồi thường với tài xế xe tải đánh lái cứu 2 nữ sinh, yêu cầu giải quyết theo pháp luật

Liên quan đến sự việc tài xế xe tải bé lái tránh hai nữ sinh trên đường ở Hải Phòng, về việc giải quyết đền bù với chủ chiếc xe con bị thiệt hại, ngày 10/4, tài xế Đỗ Văn Tiến (trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng) cho biết, trong buổi gặp gỡ ngày 9/4, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận bồi thường.

Anh Tiến cho biết vẫn chưa thể thoả thuận bồi thường với chủ xe 7 chỗ. (Ảnh: Soha)

Phía gia đình tài xế Tiến cũng mong muốn có một thỏa thuận dân sự để giải quyết ổn thỏa vụ việc, không muốn vướng mắc pháp lý. “Tôi chỉ muốn hai bên thỏa thuận với nhau cho yên ổn. Bên kia thì họ muốn có sự can thiệp của công an. Giờ tôi đã làm hết sức để tránh việc cán lên hai cô gái rồi, chính tôi cũng bị thương, nếu giờ họ cứ muốn giải quyết pháp lý, ra tòa thì mệt lắm.

Tôi thấy nản về nghề quá, có khi xong vụ này mình kiếm việc khác làm, nếu đã cố như thế rồi mà giờ còn phải ra tòa rồi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa thì thật sự tôi mất niềm tin với nghề tài xế. May mắn có cộng đồng và những nhà hảo tâm ủng hộ”, anh Tiến chia sẻ.

Anh Đồng Xuân Ngọc (chủ chiếc xe tải mà tài xế Tiến lái) cho biết, xe của họ vẫn chưa được đưa về, việc thỏa thuận giữa hai bên chưa đạt kết quả. Bởi chủ chiếc xe 7 chỗ vẫn bảo lưu quan điểm, yêu cầu phía anh Ngọc và anh Tiến sửa chữa chiếc xe lại như hiện trạng ban đầu bằng các thiết bị mới hoàn toàn và phải được cơ quan chức năng giám sát cũng như có giấy tờ hóa đơn đầy đủ.

Trước đó, anh Ngọc cho biết, nếu thay thế toàn bộ những chỗ hư hỏng bằng các phụ tùng mới thì mất chi phí khoảng gần 250 triệu đồng. “Chủ chiếc xe 7 chỗ yêu cầu phải thực hiện việc sửa chữa ở một garage uy tín, có hóa đơn chứng từ đầy đủ và cần được xác nhận của phía công an”, anh Ngọc cho biết.

Hiện tại gia đình anh Ngọc đã rất mệt mỏi và muốn giải quyết nhanh chóng sự việc.

Như tin đã đưa, khoảng 13h ngày 29/3, tại địa phận xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn. Chiếc xe tải do lái xe Đỗ Văn Tiến lái đã va quyệt vào hai chiếc xe hơi đỗ bên đường trước khi lật nghiêng ra giữa đường.

Nguyên nhân của vụ va quệt là pha đánh lái kỳ diệu của tài xế Tiến để tránh đè lên hai cô gái bất ngờ ngã ra đường. Kết quả hai cô gái an toàn, xe tải bị lật nghiêng, tài xế Tiến bị gãy hai xương sườn, hai chiếc xe hơi thì một cái bị hư hỏng nhẹ, một cái bị nặng hơn và việc giải quyết vẫn giây dưa đến bây giờ.

Hiện tại, sức khỏe của anh Tiến đang dần bình phục. Dù đã được các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 300 triệu đồng nhưng việc thỏa thuận giữa hai bên vẫn chưa có kết quả, vụ việc đang được công an huyện Thủy Nguyên thụ lý điều tra.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–

Đại Kỷ Nguyên News