Khi chúng ta nghe thấy từ “Quốc vương”, thì hình ảnh của một vị vua nghiêm nghị xuất hiện ngay trong suy nghĩ, hay một người đứng đầu vương quốc được thần dân tung hô. Nhưng, trái ngược với hình ảnh ấy, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck lại xuất hiện như một con gió mát lành.

Đây là vị vua không nhìn nhận người dân nước ông như thần dân mà đối xử với họ một cách ngang bằng.

Nổi tiếng là người ứng xử nhân văn và có tính cách thực tế, gần đây vị vua thứ 5 của Bhutan này lại nổi bật trên báo chí khi xuất hiện tấm ảnh lan truyền ông đang bóc hành và ớt cho một trường học cộng đồng.

Được gọi là “Vị vua của nhân dân”, Quốc vương Jigme Khesar đã có nhiều hành động ý nghĩa dành cho người dân của ông. Các hành động này khiến mọi người nhớ đến ông trước tiên là một con người nhân văn tuyệt vời, sau đó mới là một vị vua.

1. Ông quyết định kỷ niệm ngày sinh con đầu tiên bằng cách trồng 108.000 cây trên khắp đất nước

Khi sinh đứa con đầu lòng vào ngày 5/2/2016, Quốc vương Jigme Khesar đã quyết định kỷ niệm sự kiện này một cách có ý nghĩa.

Quốc vương Bhutan và con trai mới sinh. (Nguồn: FB His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck)
Quốc vương Bhutan và con trai mới sinh. (Nguồn: FB His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck)

Vì vậy ông cùng các người dân Bhutan trồng 108.000 cây trên khắp đất nước để kỷ niệm thành viên mới nhất của gia đình hoàng gia.

Một hình ảnh trong buổi lễ trồng cây. (Ảnh: FB His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck)
Một hình ảnh trong buổi lễ trồng cây. (Ảnh: FB His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck)

2. Giống như cha ông, ông tin rằng cần hạn chế chế độ quân chủ

Một vị vua sẽ có rất nhiều quyền lực nên nhiều thành viên hoàng gia rất khó từ bỏ quyền lực đó. Dù vậy, Quốc vương Jigme Khesar chứng minh mình là ngoại lệ.

Cho dù người dân Bhutan yêu mến chế độ quân chủ, nhưng vào năm 2008 ông đã đi khắp đất nước để thúc giục người dân bầu cử dân chủ.

Quốc vương Bhutan đang chào theo nghi lễ đối với các thần dân. (Ảnh: flashnews.gr)
Quốc vương Bhutan đang chào theo nghi lễ đối với các thần dân. (Ảnh: flashnews.gr)

Không như Nepal, Quốc vương Bhutan mong muốn có sự kết hợp hài hòa giữa nền quân chủ và dân chủ.

Quốc vương Bhutan trò chuyện với người dân của một khu làng hẻo lánh. (Nguồn: hellomagazine.com)
Quốc vương Bhutan trò chuyện với người dân của một khu làng hẻo lánh. (Nguồn: hellomagazine.com)
Vị vua thứ 4 của Bhutan tiếp tục kế thừa tư tưởng chuyển thể chế nhà nước từ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến do vua cha đề ra. (Ảnh: traveller.com.au)
Vị vua thứ 4 của Bhutan tiếp tục kế thừa tư tưởng chuyển thể chế nhà nước từ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến do vua cha đề ra. (Ảnh: traveller.com.au)

3. Ông kỷ niệm sinh nhật cùng với các trẻ em trong khoa nhi của một bệnh viện

Cho dù bạn không phải là một vị vua, bạn vẫn muốn kỷ niệm ngày sinh của mình một cách hoành tráng. Nhưng với Quốc vương Bhutan, lễ kỷ niệm sinh nhật có ý nghĩa để cầu nguyện cho đất nước thịnh vượng.

(Ảnh qua theroyalforums.com)
(Ảnh qua theroyalforums.com)

Sau đó ông dành thời gian đến thăm khoa nhi của bệnh viện quốc gia Jigme Wangchuck, để chia sẻ bánh, đồ chơi và niềm vui với trẻ em ở đó.

4. Mọi người dân đều được hoan nghênh tại căn nhà của ông

Không kể tầng lớp nào, mọi người dân ở Bhutan đều luôn luôn được hoan nghênh đến nhà ông để trò chuyện. Ông nổi tiếng có đức tính biết lắng nghe những buồn đau hay các vấn đề của người dân.

Hình ảnh người dân tại khuôn viên Hoàng gia. (Ảnh qua express.de)
Hình ảnh người dân tại khuôn viên Hoàng gia. (Ảnh qua express.de)

Đáng ngạc nhiên là đích thân ông đã gặp gỡ hầu hết mọi người dân của đất nước này! Với dân số Bhutan khoảng gần 800.000 người, đây quả thực là một kỳ công.

5. Hình ảnh ông đang tự tay chuẩn bị bữa ăn cho học sinh trường học

Trong khi phần lớn chúng ta cảm thấy ngại nấu cơm cho chính chúng ta, thì Quốc vương Bhutan không e ngại tự tay chuẩn bị bữa ăn cho một trường cộng đồng.

Giây phút bộc lộ tính cách một cách thoải mái của vị Quốc vương. (Ảnh qua joe.ie)
Giây phút bộc lộ tính cách một cách thoải mái của vị Quốc vương. (Ảnh qua joe.ie)

Một lần nữa vị vua này đã chiếm được cảm tình của cả thế giới, khi gần đây có hình ảnh ông thái bóc hành và ớt để chuẩn bị bữa cơm cho một trường cộng đồng.

Vua Jigme Khesa Namgyel Wangchuck, trong trang phục giản dị, đang cặm cụi thái hành và ớt để chuẩn bị cho bữa ăn cho các học sinh tại một trường cộng đồng ở thị trấn Mongar. (Ảnh: Twitter Harsh Goenka)
Vua Jigme Khesa Namgyel Wangchuck, trong trang phục giản dị, đang cặm cụi thái hành và ớt để chuẩn bị cho bữa ăn cho các học sinh tại một trường cộng đồng ở thị trấn Mongar. (Ảnh: Twitter Harsh Goenka)

Đối với một quốc gia lấy chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia lên trên hết, thật ấm lòng khi thấy Quốc vương Jigme Khesar luôn cố gắng hết mình để mang lại bình yên và thịnh vượng cho người dân Bhutan. Đây không chỉ là tấm gương về lãnh đạo, mà còn là tấm gương về nhân văn.

Dương Lương biên dịch

(Theo Scoopwhoopz)

Xem thêm: