Trong cuộc sống, đôi khi chỉ một vài điều giản dị thôi nhưng làm bạn lưu luyến, chỉ một vài mẩu chuyện nhỏ thôi cũng làm bạn nhớ mãi. Người ta gọi ấy là sức mạnh của yêu thương.

Cảm động hình ảnh giảng viên ĐH Bách Khoa ốm nặng vẫn mặc áo bệnh nhân lên lớp

Một bức ảnh rất cảm động được cộng đồng sinh viên Bách Khoa và sinh viên các trường chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội. Trong hình là người thầy đã nhiều tuổi, mặc đồ bệnh nhân trong sắc thái tiều tụy nhưng vẫn lên lớp và miệt mài giảng bài cho các em sinh viên. Bức ảnh đã khiến biết bao người xem không khỏi cảm động bởi sự tận tụy cũng như lòng yêu nghề của thầy.

Được biết, người trong ảnh là thầy Bùi Quí Lực, giảng viên bộ môn máy và ma sát của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Trước đây, thầy đã từng bị bệnh tim và trải qua phẫu thuật ở bệnh viện Bạch Mai.

Bạn sinh viên chụp lại bức ảnh này chia sẻ trên trang cá nhân như sau: “Chuyện người thầy… Chắc tôi cũng chưa thấy ai, từ khi còn đi học mẫu giáo, vậy mà lên đại học tôi thấy 1 người thầy. Người thầy ấy mặc quần áo bệnh nhân, đi dép vẫn là cái dép đi trong viện, thầy nói còn lập bập chưa khỏe, mặt thì nhợt nhạt, đi từ bệnh viện Hữu Nghị rồi leo lên tầng 5 của nhà Tại Chức để dạy, dặn dò cho sinh viên hôm cuối cùng, tự dưng cảm thấy hổ thẹn, với thầy, với mình… Rồi cũng chợt nhận ra rằng: “Người thầy đúng nghĩa là người thầy tận tâm nhất… Mong thầy sớm khỏe lại!”.

Đây thực sự là hình ảnh rất đẹp, gây xúc động mạnh về chân dung của một người thầy luôn tâm huyết với trò và với nghề. Bạn T.M khi xem xong bức ảnh này đã bình luận: “Có những giảng viên thực sự đã làm nên sự cao đẹp của nghề giáo. Mình xem xong cảm thấy rất cảm động với hình ảnh này. Không chỉ đơn thuần là sự tôn trọng giữa một sinh viên với giảng viên nữa, mà mình tin là các bạn xem bức hình này xong ai cũng sẽ trân trọng hơn sự tâm huyết của những người thầy, người cô đang miệt mài trên bục giảng. Chỉ mong thầy mau khỏe và luôn yêu nghề!”

Ông lão mua giày cho vợ

Sau khi, người dùng Facebook có tên Quyen Khanh Luu đăng tải câu chuyện kể lại cụ ông khoảng 70 tuổi, một mình vào chợ Thủ Đức, Sài Gòn tìm mua giày tặng vợ ở quê đã được cộng đồng mạng hào hứng chia sẻ.

“Đang ngồi trông cửa hàng thì thấy ông cụ tầm 60-70 tuổi, nhưng đi lại nhanh nhẹn, tìm mua giày cho vợ ở quê. Cụ ông không biết chọn nên gọi điện hỏi vợ rồi lấy một đôi có nơ…

Cô bảo: ‘Chân bà cỡ chân ông à?’. Ông cứ chăm chú nhìn đôi giày thôi, rồi cô kêu: ‘Thôi, đôi đấy nhỏ xíu làm sao vừa để con lấy đôi khác size to hơn’. Cô đưa cho ông size to hơn thì ông lại tiếp tục xỏ chân vào thử. Ông nghĩ là chân ông vừa thì chân bà sẽ vừa nên cứ đi vô thử thôi, nhưng chân đàn ông mà làm sao vừa thế nên cô kêu tui lại thử dùm ông xem nếu chân tui vừa thì chắc là chân bà sẽ vừa. Cô hỏi sao ông không dắt bà theo hay đi với người nữ nào cho dễ mua mà lại đi một mình, ông bảo bà dưới quê, ông sắp về quê nên ông mua giày với đồ ăn đem về cho bà.

Bởi ta nói hạnh phúc đâu có cần cái gì to tát, yêu thương nó đơn giản thế này thôi bên nhau cả đời chưa chán”.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút hơn 10.000 lượt like và hơn 1.000 lượt share. Phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự xúc động và dành nhiều lời khen ngợi, ngưỡng mộ tình cảm mộc mạc của cụ ông.

Nickname Yen Phan cho biết: “Mình thấy ấm lòng giữa cuộc sống thường ngày. Hành động nhỏ nhưng đôi khi chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Ngưỡng mộ hạnh phúc của hai cụ quá!”

“Đọc tới câu ‘Bà ở dưới quê, ông sắp về nên mua đồ…’ mà mình muốn khóc. Người lớn tình nghĩa sâu đậm, trong khi giới trẻ bây giờ hở cái là cãi nhau, rồi chia tay. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi, hãy nắm giữ người đang ở bên cạnh thật chặt”, Hứa Phương Khanh chia sẻ.

Chồng cõng con vừa nắm chặt tay vợ từ phía sau khi dạo phố

Bức ảnh được một bạn có tên Lê Giang tình cờ chụp lại trên đường phố, sau đó đăng trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Đang đi trên đường mà bị cái nắm tay này níu lại, dù xe chạy qua rồi vẫn tấp vào lề, giả vờ lôi điện thoại ra đợi họ đi qua chỉ để chụp kiểu ảnh. Một cái nắm tay của những người xa lạ cũng khiến mình lây những niềm vui”.

Đôi vợ chồng trẻ ăn mặc đời thường, dù người chồng đang cõng cậu con trai trên lưng nhưng vẫn nắm tay người vợ đi phía sau.

Không đao to búa lớn, không ồn ã màu mè, chỉ đơn giản là xòe tay ra để nắm lấy một bàn tay, hành động rất đỗi bình thường mà cảm xúc không hề nhỏ bé.

Bức ảnh đã nhận được nhiều chia sẻ nhiều từ cộng đồng và hơn 10.000 lượt thích.

Tài khoản An Yên bình luận: “Giữa những áp lực của cuộc sống đôi lúc vẫn có những điều làm ta thấy ấm lòng”.

“Khi hai người lấy nhau rồi lao vào kiếm tiền, cơm áo gạo tiền, cuộc sống vội vã khiến người ta trở nên quá quen với người đã luôn bên cạnh mình nên quên mất những cái nhỏ nhặt kia. Nhìn hình ảnh này sao ấm áp và giản dị quá, đúng là nhỏ bé nhưng chẳng cặp vợ chồng nào cũng làm được điều đó”, Facebooker Nguyễn Hà Trang viết.

“Đôi khi đang đi mà không nhìn đường suýt va vào người ta, bạn ấy kéo mình lại mà cũng thấy cảm động rồi, nói chi đến chuyện có con nhỏ còn nắm tay giữa bao người như này. Mong mai này dù lấy nhau, dù đã quen thuộc nhau nhưng mong ấy nhẹ nhàng nắm tay mình thế này”, tài khoản Trang Phi chia sẻ.

Vậy mới thấy, trong cuộc sống đôi khi có những điều dù rất bình dị, nhưng sức mạnh lan tỏa thật rộng lớn, có những yêu thương dù rất giản đơn nhưng khả năng cảm động thật đáng phi thường. Có lẽ, những điều vĩ đại không phải ở một nào đó lộng lẫy và xa hoa, mà chỉ gần ngay đây thôi, trong trái tim của mỗi người, yêu thương nằm vùi ở đó, bình yên và ấm áp.

Thuần Khiết