Hàn Quốc bất ngờ thua U23 Malaysia tối qua. Điều này có nghĩa U23 Malaysia đứng đầu bảng E và nếu U23 Việt Nam thua U23 Nhật Bản, sẽ chỉ gặp đối thủ quen thuộc cùng khu vực Đông Nam Á.

Cơn địa chấn

Theo cách phân cặp của BTC môn bóng đá nam ASIAD, đội xếp nhì bảng D (U23 Nhật Bản hoặc U23 Việt Nam) sẽ gặp đội đứng đầu bảng E. Còn đội nhất bảng D chỉ phải gặp một trong ba đội đứng thứ 3 tại bảng B, E hoặc F.

Tưởng chừng U23 Hàn Quốc sẽ dễ dàng hạ gục đối thủ bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt U23 Malaysia ở lượt đấu thứ hai bảng E. Nhưng bất ngờ xảy ra khi đại diện bóng đá Đông Nam Á giành chiến thắng 2-1.

“Tôi cảm thấy xấu hổ với thất bại gây sốc này. Thứ tôi lo lắng cuối cùng đã trở thành hiện thực và các cầu thủ trẻ nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Là một người anh trong đội, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm trong vấn đề này và đã yêu cầu một cuộc họp nội bộ nhằm chấn chỉnh tinh thần các cầu thủ”, ngôi sao đang khoác áo Tottenham ở Ngoại hạng Anh – Son Heung-Min phát biểu sau trận.

U23 Hàn Quốc thua sốc, người hâm mộ Việt Nam nửa vui nửa buồn
U23 Hàn Quốc thua sốc U23 Malaysia. (Ảnh: The Star)

“Vấn đề của U23 Hàn Quốc trong trận đấu này không nằm ở các cầu thủ mà là ban huấn luyện. Việc để thủng lưới từ sớm khiến chúng tôi trở nên vội vàng. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ, đặc biệt là những CĐV đã có mặt trên sân Jalak Harupat để cổ vũ cho U23 Hàn Quốc. Tôi hứa sẽ không để điều này tái diễn trong trận đấu tiếp theo”, HLV Kim Hak-Bum chia sẻ với Thể thao Văn hóa

Tờ MK Sports (Hàn Quốc) đã lên tiếng chỉ trích tiền đạo Hwang Hee-chan cư xử thiếu chuyên nghiệp và không fair-play sau trận đấu. Tiền đạo này sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên đã đi thẳng vào đường hầm mà không bắt tay với các cầu thủ U23 Malaysia cũng như cảm ơn sự cổ vũ của các CĐV trên khán đài. Phải đến khi 1 thành viên trong đội gọi và nhắc nhở Hwang Hee-chan tiền đạo này mới quay lại sân và miễn cưỡng vẫy tay chào cảm ơn các CĐV đến sân cổ vũ. Tờ MK Sports cho rằng đây là điều không nên với 1 cầu thủ trẻ. Dù kết quả trận đấu như thế nào cũng cần giữ được sự chuyên nghiệp và fair-play trong cách hành xử.

U23 Hàn Quốc thua sốc, người hâm mộ Việt Nam nửa vui nửa buồn
Báo Hàn chỉ trích cầu thủ con cưng không chuyên nghiệp. (Ảnh: MK Sport)

Kết quả này đồng nghĩa, U23 Malaysia có được 6 điểm sau hai lượt trận và chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 bảng E (do hơn U23 Hàn Quốc chỉ số đối đầu trực tiếp).

Như vậy, trong trường hợp U23 Việt Nam thua U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D, đối thủ của thầy trò Park Hang Seo tại vòng 1/8 sẽ là U23 Malaysia (nhất bảng E).

Còn nếu U23 Việt Nam đánh bại đội bóng đến từ đến nước mặt trời mọc và đứng đầu bảng D, Công Phượng và các đồng đội sẽ chạm trán một trong 3 đội xếp thứ ba ở bảng B, E hoặc F (đều chưa xác định).

NHM Việt Nam nửa vui nửa buồn

Thực tế, cả Việt Nam và Nhật Bản đều muốn tránh gặp Hàn Quốc ở vòng 1/8. Bởi nhà vô địch của ASIAD 17 mang đến Indonesia một đội hình mạnh mẽ gồm cả những cầu thủ vừa dự World Cup 2018. Đặc biệt, với sự góp mặt của Son Heung-min. Căn cứ vào đẳng cấp hiện tại, rõ ràng ông Park hiểu U23 Việt nam đang ở đâu.

Xét về mặt chuyên môn, việc U23 Việt Nam tránh được U23 Hàn Quốc là một tin vui với NHM. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra buồn bã vì muốn chứng kiến một trận quyết đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Nhật Bản ở loạt trận cuối vòng bảng.

Nhiều CĐV lo ngại U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản sẽ đá dưới sức để giữ chân. “giữ miếng”. Khi đó, trận đấu vào 19h tối mai 19/8 sẽ diễn ra tẻ nhạt.

U23 Hàn Quốc thua sốc, người hâm mộ Việt Nam nửa vui nửa buồn
BXH sau 2 loạt trận. (Ảnh: Vietnamnet)

Bình An