Thời báo Tân Đường Nhân ngày 29/10/2025 đưa tin: Tổ chức Quốc tế Điều tra về Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) gần đây đã phơi bày, tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ đã lan sang cả trẻ sơ sinh. Nhà khoa học xã hội nổi tiếng người Mỹ và là chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, ông Steven Mosher, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên Steve Lance của đài chúng tôi, đã tiết lộ, ĐCSTQ đã sử dụng kỹ thuật y học duy trì sự sống là “oxy hóa màng ngoài cơ thể” (ECMO) để mổ cướp nội tạng người sống, cấy ghép cho các quan chức cấp cao của ĐCSTQ nhằm kéo dài tuổi thọ.

Phóng viên đài truyền hình Tân Đường Nhân, Steve Lance: “Trong 20 năm qua, bên ngoài đã phơi bày những tin tức kinh hoàng, rằng ở Trung Quốc, các tù nhân, tù nhân lương tâm tôn giáo, bị mổ cướp nội tạng sống. Nạn nhân bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, v.v. Và rất nhiều người cảm thấy điều này thật khó tin, một bộ phim tài liệu liên quan có tên là “Thật khó tin”. Dựa trên những gì ông tận mắt chứng kiến ở Trung Quốc, ông có cho rằng tội ác này tồn tại không?”

Nhà khoa học xã hội nổi tiếng người Mỹ, Steven Mosher: “Mổ cướp nội tạng sống là một ngành kinh doanh lớn ở Trung Quốc. Bởi vì ĐCSTQ kiểm soát một nhóm ‘nguồn cung tạng sống’. Nhiều năm trước, tôi đã nghiên cứu sâu về vấn đề này, nó về bản chất giống hệt như những cuộc bức hại nhân quyền mà tôi đã nghiên cứu và ghi lại ở Trung Quốc trước đó. Tôi chắc chắn rằng, nạn nhân hàng đầu là các học viên Pháp Luân Công, nhưng các tù nhân chính trị và các nhóm dân tộc thiểu số, sau khi bị bắt cũng sẽ bị xét nghiệm (để) đối chiếu mô. Nếu nhóm máu và nội tạng của họ tương thích với một quan chức ĐCSTQ nào đó cần tim, phổi, gan hoặc giác mạc, họ sẽ bị giết hại.”

“Tôi cũng đã nghiên cứu một kỹ thuật gọi là ECMO, tên đầy đủ là ‘Oxy hóa màng ngoài cơ thể’. Tôi có một người con trai bị sinh non, lúc đó chỉ có thể dựa vào máy tim phổi nhân tạo để duy trì sự sống. Kỹ thuật ECMO đã giúp phổi của cháu phát triển hoàn thiện và sống sót. Bây giờ cháu đã 30 tuổi, sức khỏe rất tốt. Nhưng kỹ thuật này đã được một bác sĩ mang đến Trung Quốc, và ngày nay nó khiến việc mổ cướp nội tạng sống càng thêm béo bở. Trước khi có kỹ thuật này, sau khi lấy tim, các cơ quan khác sẽ nhanh chóng bị hỏng. Nhưng bây giờ, cách làm của họ là: sử dụng kỹ thuật ECMO, giữ cho máu tiếp tục lưu thông đến các cơ quan (tiếp tục cung cấp máu), đồng thời cắt đứt nguồn máu lên não, khiến cho ‘người hiến tặng’ bị chết. Bằng cách này, họ không chỉ có thể lấy tim hoặc gan, mà là tim, gan, phổi và nhiều cơ quan khác đều có thể lấy được, vì máu vẫn đang lưu thông. Kỹ thuật này vốn dĩ là do Mỹ phát minh ra, với mục đích là cứu sống sinh mạng. Nhưng bây… lại bị các quan chức ĐCSTQ lợi dụng, khiến việc mổ cướp nội tạng sống càng thêm béo bở.”

“Muốn chứng minh sự việc này là có thật, chỉ cần nhìn vào một điểm: ở Trung Quốc, có thể hẹn trước ngày cấy ghép tim và các cơ quan nội tạng khác. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi có hành vi cố ý giết người để lấy tim. Ở những nơi khác trên thế giới, bạn đều phải đăng ký, và sau đó chờ đợi.”

Phóng viên Steve Lance: “Phải chờ vài tháng, thậm chí vài năm.”

Ông Mosher: “Phải chờ vài tháng, thậm chí vài năm. Nhưng ở Trung Quốc, sau khi bạn đăng ký, họ sẽ nói: ‘Anh hãy đến vào ngày 16/10, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn một trái tim mới.’ Loại chuyện này chỉ có thể xảy ra khi có người bị giết hại thì mới lấy được tim. Vì vậy, chúng ta phải cấm mọi người đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Bởi vì mỗi một người đến Trung Quốc để thay tạng, đều tương đương với việc gián tiếp giết hại một người vô tội.”

Theo NTDTV