Anh Hà Văn Linh (sinh năm 1986) đau đớn chứng kiến cảnh vợ con chìm xuống dòng nước lạnh khi chiếc tàu hàng của gia đình gặp nạn trên sông Cầm (Quảng Ninh) ngày 27/2.

16h ngày 27/2, lực lượng chức năng đã vớt được xác vợ và con anh Linh và thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về quê an táng.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 27/2, tại khu vực sông Cầm, phường Đức Chính, TX. Đông Triều, chiếc tàu chở hàng mang số hiệu HD-1013 đi từ TX. Đông Triều về tỉnh Hải Dương bất ngờ bị đắm.

Theo đó, cả gia đình gồm hai vợ chồng và con gái bị nước cuốn trôi. Người chồng bơi được vào bờ thoát nạn còn hai mẹ con bị đuối nước, chìm sâu xuống dòng sông.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng thị xã Đông Triều đã huy động hơn 50 người tìm kiếm tung tích hai mẹ con.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do trời còn tối, tàu va vào ụ cát rồi chìm. Chiếc tàu này đã vào bến bốc gạch từ ngày 26/2 và sáng sớm hôm sau xuất bến về Hải Dương.

Hai nạn nhân được xác định là chị Trịnh Diệu Linh (sinh năm 1987) cùng con gái là Hà Phương Uyên, 2 tuổi, trú tại xã An Nghĩa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Người chồng là anh Hà Văn Linh (sinh năm 1986) đã bị đuối sức trong lúc cố gắng cứu hai mẹ con do trời quá tối, nước lạnh. Anh đành tự cứu mình, bơi vào bờ.

Hiện, chiếc tàu bị đắm đã được trục vớt và lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thế Tam