Chi nhánh ở Hưng Yên của ĐH Thủy Lợi rộng hơn 56 hecta, đáp ứng đủ cho 13.400 sinh viên theo học nhưng thi thoảng mới có vài trăm người xuống học quân sự.

Năm học 2017 -2018, lần đầu tiên, việc tuyển sinh của trường tụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt 70% chỉ tiêu – là kết quả “sơ bộ” của dự án vay nghìn tỉ đồng xây trường rồi… ế.

Gần 10 năm lập quy hoạch và trình duyệt dự án, vất vả huy động cả nghìn tỉ đồng (trong đó phần lớn là tiền vay từ nước ngoài), bây giờ cả khối trường đồ sộ tại Phố Hiến (Tiên Lữ, Hưng Yên) vắng như chùa bà Đanh. Lãnh đạo Đại học Thủy lợi thừa nhận, sự ảm đạm này sẽ còn tiếp diễn thêm nhiều năm nữa.

Theo tìm hiểu của VnExpress, cơ sở hai của Đại học Thủy lợi tại khu đô thị Đại học phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) rộng 56,35 hecta, gồm 2 khối giảng đường và hạ tầng đáp ứng cho 13.400 sinh viên theo học; một ký túc xá hơn 4.000 chỗ ở. Công trình được khởi công từ năm 2014 và hoàn thành vào tháng 12/2016.

Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên
Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên

Khu giảng đường 5 tầng rộng rãi. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.125 tỷ đồng, trong đó hơn 979 tỷ vốn vay ADB, trên 138 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước và hơn 7,6 tỷ đồng vốn tự huy động của Đại học Thủy lợi.

Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên
Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên

Mục tiêu xây dựng cơ sở ở Hưng Yên, theo lãnh đạo Đại học Thủy lợi là cùng trường chính tại Hà Nội đảm bảo cơ sở đào tạo, nghiên cứu theo chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020 có quy mô 22.420 sinh viên.

Giảng đường 100 chỗ ngồi rộng rãi có bảng viết, máy chiếu, hệ thống loa, đèn chiếu sáng, quạt trần, điều hòa. Các phòng học nhỏ hơn cũng được trang bị đầy đủ thiết bị này, phủ sóng wifi. Phòng thí nghiệm hóa học hiện đại, sạch sẽ.

Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên
Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên

Khu ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho hơn 4.000 sinh viên, bên cạnh là sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng rổ, bóng chuyền. Mỗi phòng ký túc xá có 4 giường tầng, 2 tủ đồ và khu vệ sinh hiện đại, có bình nóng lạnh.

Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên
Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên

Ký túc xá cao 8 tầng, được bố trí 2 thang máy. Ngoài phòng ở của sinh viên, mỗi tầng đều bố trí một phòng tự học, phòng sinh hoạt chung có tivi để phục vụ nhu cầu giải trí của các bạn trẻ. Ký túc xá và khu giảng đường đều phủ sóng wifi.

Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên
Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên

Hiện cơ sở hai của Đại học Thủy lợi chỉ có 400 sinh viên học giáo dục quốc phòng trong một tháng. “Ngay sau khi cơ sở ở Hưng Yên hoàn thành, vào tháng 2/2017, Đại học Thủy lợi đã đưa 3.000 sinh viên khóa 58 xuống học một học kỳ nhưng các em không thích. Chúng tôi sau đó lại phải chuyển sinh viên về Hà Nội. Từ tháng 12/2017 đến nay, nhà trường bố trí 4 đợt đưa khóa 59 xuống học Giáo dục quốc phòng. Mỗi đợt khoảng 400-500 em”, Hiệu phó Trần Viết Ổn cho biết.

Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên
Giảng đường 100 chỗ ngồi rộng rãi có bảng viết, máy chiếu, hệ thống loa, đèn chiếu sáng, quạt trần, điều hòa.

Lý do chính nhiều sinh viên đưa ra là cảm thấy buồn khi phải học tập ở khu vực “cô lập” với môi trường xung quanh. Toàn khu đô thị Đại học phố Hiến (Hưng Yên) với quy mô 1.000 ha, có duy nhất cơ sở của Đại học Thủy lợi hoạt động.

Sinh viên kêu buồn khi học trong trường nghìn tỷ ở Hưng Yên
Cỏ mọc cao trong khuôn viên trường.

“Ở đây yên tĩnh, không khói bụi nhưng buồn. Chúng em phải đi mãi mới ra được bên ngoài mà ở đó cũng chẳng có chỗ chơi. Em thích học ở Hà Nội hơn. Trên đó có nhiều bạn bè đang học, dịp rảnh rỗi chúng em lại tụ họp, hoặc lên Hồ Gươm, đi xem phim. Ở Hà Nội em làm thêm, kiếm được 2 triệu đồng/tháng”, một sinh viên lớp KT2 Kế toán nói.

Bình An