Anh Kim Thái – người bán vé số đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển công chức ở Sóc Trăng nửa năm trước. Sau khi nhận việc, anh đã thôi bán vé số, giao mối lại cho các đồng nghiệp.

Sáng ngày 13/6, anh Kim Thái (37 tuổi, ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã vào làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện. Anh Thái được giao làm các công việc liên quan đến hành chính, tổng hợp, theo Zing.

Anh bán vé số nghèo ở Sóc Trăng đã thành công chức, giao mối lại cho đồng nghiệp
Anh Kim Thái – người bán vé số ở Sóc Trăng đỗ công chức sau nhiều cố gắng. (Ảnh: Zing)

Anh Thái nhận kết quả thông báo đỗ công chức từ ngày 28/5. Người bán vé số nghèo vui mừng khi ước mơ vào công chức trở thành hiện thực. Sau khi nhận việc tại UBND huyện Long Phú, anh đã thôi bán vé số, giao mối lại cho các đồng nghiệp thân thiết.

Tháng 11/2017, tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Kết thúc đợt thi, nhiều người ngạc nhiên khi biết anh Thái tham gia thi và đạt kết quả cao với 233 điểm.

Trước đó, anh Thái vốn là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng chuyên ngành Lịch sử. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải nghỉ học giữa chừng, trở về nhà mưu sinh bằng công việc bán vé số dạo ở địa phương.

Năm 2010, anh Thái cũng đăng ký học lớp Cử nhân Luật, hệ đào tạo từ xa của trường Đại học Cần Thơ. Tháng 9/2015, anh Thái đỗ tốt nghiệp loại Khá.

Cầm chiếc bằng cử nhân trong tay, anh Thái vừa bán vé số vừa học để đậu kỳ thi tuyển công chức vào cuối năm 2017.

Thúy Quỳnh