Đối với tất cả các bậc cha mẹ, mỗi ngày nhìn con lớn lên, học cách bước đi, học cách trưởng thành là điều hạnh phúc nhất.

Một nhiếp ảnh gia người Hà Lan tên là Frans Hofmeester đã quyết định thực hiện đoạn clip về sự thay đổi ngoại hình của con gái Lotte trong suốt 18 năm. Mỗi tuần, anh đều quay một đoạn clip trong khoảng 15 giây và kiên trì cho đến khi con gái anh trưởng thành.

Khi con vừa chào đời, đôi mắt to tròn đầy tò mò hứng thú với thế giới, còn trong thế giới của bố chỉ có con.

1 tuổi: Khi con lên 1 tuổi đã bắt đầu biết nghịch ngợm, nhưng bố vẫn thấy mỗi di chuyển, cử động của con đều đáng yêu.

2 tuổi: Tóc con đã dài hơn một chút, bố có thể tưởng tưởng được hình ảnh của con trong bộ váy cưới, nhưng bố không muốn nhanh như thế đã rời xa con.

3 tuổi: Dù là kiểu tóc như thế nào đi nữa, con vẫn là tiểu công chúa đáng yêu của bố.

4 tuổi: Lại lớn thêm một tuổi rồi, phải ngoan nhé, đừng suốt ngày đòi mua đồ chơi, bố sẽ nắm tay đưa con ra ngoài đi dạo.

5 tuổi: Bảo bối của bố, hy vọng con mãi mãi hạnh phúc như hiện tại.

6 tuổi: Đôi khi con nghịch ngợm khiến bố rất đau đầu nhưng khi con làm nũng, bố lại không thể mắng con được.

7 tuổi: Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy con gái của bố là xinh đẹp nhất.

8 tuổi: Con đã lớn như thế này rồi, hy vọng cuộc sống của con ở trường tiểu học sẽ có nhiều điều đặc sắc.

9 tuổi: Con bây giờ đã lớn hơn rồi, phải học cách tự lập và hiểu chuyện nhé.

10 tuổi: Để trở nên xinh đẹp hơn, 10 tuổi con đã bắt đầu niềng răng, thật vất vả cho con.

11 tuổi: Mặc dù con đã lớn rồi, dần dần không còn nét trẻ con nữa, nhưng có một thứ không thay đổi đó là sự đơn thuần của con.

12 tuổi: Càng ngày con càng chú trọng ngoại hình của mình, chẳng nhẽ ở trường đã có chàng trai thích con rồi sao?

13 tuổi: Thế giới này vốn dĩ không tốt đẹp như con nghĩ, bố muốn con hiểu được tất cả những điều đó, nhưng cho dù là vấp ngã cũng phải học cách tự đứng lên.

14 tuổi: Sao càng lớn con càng trở nên kỳ lạ thế, bố bị kiểu tóc của con làm cho không thể nhịn cười.

15 tuổi: Bố thích nghe con nói về những chuyện ở trường lớp, hôm nay ở trường có gì vui không?

16 tuổi: Bố chưa từng nghĩ, mới ngày nào con đang chập chững tập bước đi mà giờ đã lớn như thế này rồi.

17 tuổi: Con gái của bố luôn xinh đẹp.

18 tuổi: Con đã 18 tuổi rồi, phải học cách tự chịu trách nhiệm cho bản thân nhé, bố luôn là hậu phương vững chắc cho con.

Frans cứ thế liên tục quay lại những khoảnh khắc của con gái trong suốt 18 năm, chưa từng bị gián đoạn, cuối cùng anh ghép tất cả các bức ảnh này thành một đoạn clip dài 5 phút để thể hiện tình yêu thương của một người cha dành cho con gái. 

Chúng ta cùng xem đoạn clip về những thay đổi của cô bé Lotte trong suốt 18 năm nhé:

videoinfo__video3.dkn.tv||49df405a7__

(Nguồn video: Hofmeester. Ảnh cắt từ video).

Video xem thêm: Cách giáo dục tại bàn ăn của người mẹ Mỹ đã cứu sống một đứa trẻ

videoinfo__video3.dkn.tv||5c2cef33f__