Bạn sẽ làm gì nếu trúng xổ số? Dean Weymes đã trúng xổ số trị giá 3,6 triệu bảng Anh, tương đương hơn 100 tỷ Việt Nam đồng. Anh dự định thực hiện ước mơ làm biên kịch, và chữa trị cho người em trai mắc chứng tự kỷ nặng.

Dean Weymes, nhân viên 24 tuổi của công ty vận chuyển Amazon, đến nơi làm việc lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019. Theo Peterborough Telegraph, vào giờ nghỉ đầu tiên trong ngày, sau khi kiểm tra kết quả xổ số trên điện thoại, Weymes phát hiện ra mình là người thứ tư giành được giải độc đắc trong chương trình Xổ số quốc gia của nước Anh! Đó là lần đầu tiên anh tham gia trò chơi này.

Anh đã giành giải nhất, đảm bảo 10.000 bảng Anh mỗi tháng trong 30 năm tiếp theo (xấp xỉ hơn 100 tỷ Việt Nam đồng). Điều đó có nghĩa là anh có thể “vô tư” sống cho đến khi 54 tuổi. “Tôi thực sự đang sống trong một giấc mơ”, Weymes nói.

Ngay ngày hôm sau, Weymes làm đơn xin nghỉ việc. Bộ phận Nhân sự nghĩ rằng đó là một trò đùa, nhưng đó thực sự là một quyết định nghiêm túc của anh. 

Dean Weymes ăn mừng chiến thắng của mình (ảnh: Telegraph).

Weymes là một người yêu thích phim và từng học làm phim tại Đại học Dundalk, Ireland. Giờ đây, với số tiền “từ trên trời rơi xuống”, anh quyết định nghỉ việc tại công ty vận chuyển của Amazon để thực hiện ước mơ trở thành nhà làm phim. 

“Tôi luôn mơ ước trở thành nhà biên kịch”, Weymes nói. “Tôi yêu điện ảnh và sân khấu, và bây giờ tôi có thể biến đam mê của mình trở thành một công việc, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được”.

Anh có hai hoặc ba điều muốn làm, chẳng hạn như đưa chị gái Sarah, anh rể và cháu trai của mình đi du lịch đến Disneyland ở Paris, nhảy dù, lái khinh khí cầu và mua Lego chiều chuộng đứa cháu trai… “nếu nó ngoan”.

Weymes hiện đang sống cùng chị gái Sarah tại Peterborough. Anh cũng có kế hoạch dành một số tiền để mua nhà riêng cho mình, BBC đưa tin.

“Tôi không thể tin rằng tôi thực sự sẽ có thể làm những điều này và làm chúng ngay bây giờ! Mọi thứ vẫn có vẻ không thật – những điều mới mẻ liên tục đến với tôi”, Weymes chia sẻ.

Ngoài ra, một điều khác trong danh sách những việc cần làm của Weymes là giúp chữa bệnh cho em trai Robert 23 tuổi mắc chứng tự kỷ nặng.

“Robert mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, nó khó có thể tệ hơn được nữa. Cậu ấy hầu như không nói,  có thể phát âm một số tên và một số từ, nhưng cậu ấy giống như một đứa trẻ”, Weymes nói.

Weymes mô tả về Robert như sau: “Cậu ấy cao 1,9 mét và khá gầy. Em trai tôi có thể trở nên hung dữ và có thể làm tổn thương chính mình và những người khác. Nếu cậu ấy tóm được bạn, cậu ấy có thể gây ra chuyện. Cậu ấy tự tấn công mình. Thật khó khăn”.

Weymes là một người anh trai tốt bụng và đã sản xuất một video cảm động về Robert vào năm 2015. “Tôi cảm thấy có trách nhiệm chăm sóc tương lai cho em trai mình“, anh nói với The Mirror.

Weymes hy vọng sẽ sử dụng số tiền đến từ thiên đường này để chăm sóc cho Robert tốt nhất có thể vì cha mẹ anh đã quá già để chăm nom đứa con tự kỷ. “Chỉ cần có các chuyên gia tốt nhất chăm sóc cho cậu ấy, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể“, anh nói.

videoinfo__video3.dkn.tv||4b87923ab__