Một người đàn ông bị ung thư ruột kết đã trúng xổ số trị giá 200.000 đô (4.6 tỷ đồng) trong ngày cuối cùng đến bệnh viện điều trị.  

Tuần trước, ông Ronnie Foster, ở Pink Hill, Bắc Carolina, Mỹ trên đường đến bệnh viện đã mua một vé cào xổ số trị giá một đô la tại trạm xăng ở Beulaville. 

Sau khi cào thẻ, ông trúng được 5 đô la. Foster quyết định dùng số tiền này để mua thêm một vé cào, sau đó ông đổi ý và mua thêm 2 vé. 

Thật bất ngờ vé cào thứ hai đã giúp ông kiếm được 200.000 đô la. 

Ông Foster là nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải đã nghỉ hưu. Ông chia sẻ: “Khi nhìn thấy những con số 0 (trúng thưởng) tôi đã sững cả người”. 

Thậm chí ông còn không thể tin nổi mình đã trúng giải cho tới khi người nhân viên bán hàng giúp ông xác nhận. 

Ông Foster đã nhận giải thưởng của mình vào thứ Sáu vừa qua ở trụ sở xổ số và sau khi thanh toán thuế, ông có thể mang về nhà 141.500 đô (khoảng 3,3 tỷ đồng) 

“Tôi rất vui vì đó là đợt hóa trị cuối cùng của mình. Chiến thắng này khiến tôi có cả ngày may mắn”, ông chia sẻ. 

Ông dự định dùng số tiền thắng cuộc để chi trả viện phí. Mặc dù ông có bảo hiểm nhưng vẫn có một số khoản cần chi tiền, việc trúng số sẽ giúp trang trải viện phí dễ dàng hơn. 

Ông Foster được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào tháng Một, đã phẫu thuật vào tháng Hai và phải điều trị hóa trị từ tháng Tư.

Theo Daily Mail

Video xem thêm: Phát hiện đáng kinh ngạc của Mỹ: Tế bào ung thư sợ nhất là tình yêu

videoinfo__video3.dkn.tv||d7becbda0__