Số phận các anh hùng trong Thủy Hử truyện đa phần đều khá thê lương, duy có một vị có thể gọi mà may mắn nhất, thậm chí đã xưng bá một cõi ngoài biển khơi.

108 vị hảo hán vì đại nghĩa trong tâm và nghĩa khí giữa huynh đệ với nhau mà cùng tụ nghĩa ở bến nước Lương Sơn. Xuất thân và sở trường mỗi người mỗi khác, có người từng làm quan, có người từng làm đạo tặc, và cũng có những người chỉ là tiểu thương nhỏ nơi phố chợ. Sau khi lên Lương Sơn, tất cả đều buông bỏ tư tâm, một lòng trung thành tận tâm đi theo Tiều Cái và Tống Giang. Nhưng kết cục của họ đại thể lại giống nhau, ngoài những người tử chiến nơi sa trường và những người chủ động rời khỏi hàng ngũ Tống Giang ra thì hết thảy những hảo hán ở lại bên Tống Giang đều không có kết cục êm đẹp.

Sau khi Tống Giang tiếp nhận chiêu an của triều đình, đầu tiên có Lâm Xung, người được gọi là “giáo đầu của 80 vạn cấm quân” phẫn uất mà chết. Sau đó Công Tôn Thắng – Thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, sau khi kết thúc chinh thảo Phương Lạp đã rời xa Tống Giang, thiết nghĩ hẳn ông đã biết trước hậu quả sau khi tiếp nhận chiêu an. Còn “Trí Đa Tinh” Ngô Dụng lại một lòng đi theo Tống Giang, hoạch định sách lược, vào sinh ra tử cùng các huynh đệ. Lẽ nào một người thông minh tuyệt đỉnh như Ngô Dụng lại không nhìn thấy được kết cục cuối cùng của việc chiêu an? Kỳ thật ông đã nhìn thấu từ sớm, vậy nên đã ám thị cho một người, chính vì ám thị của Ngô Dụng đã giúp người này thoát nạn, mặc sức vẫy vùng, cuối cùng xưng bá một cõi ngoài biển khơi.

Người này chính là Lý Tuấn, ông có tước hiệu Hỗn Giang Long, vốn là người Lư Châu, rất giỏi võ, bơi lội và quen thuộc sông nước. Nhân vật Lý Tuấn thân được miêu tả là cao tám thước, mắt sáng như sao, mặt đỏ, ria mỏng, giọng nói sang sảng như đồng vang.

Trước khi lên Lương Sơn tụ nghĩa, ông từng cùng Lý Lập hành nghề cướp giật ở núi Yết Dương, có khi giả làm lái đò để cướp của khách ở bến sông Tầm Dương. Sau này, nhờ có công cứu Tống Giang, ông gia nhập hàng ngũ hảo hán Lương Sơn. Khi lên núi tụ nghĩa, Lý Tuấn xếp thứ 26, đảm nhiệm chức vụ đầu lĩnh thủy quân và lập nhiều chiến công hiển hách.

Lúc bình định xong Phương Lạp, Lý Tuấn cùng đại quân thắng trận về triều. Lúc đi ngang qua Tô Châu, được quân sư Ngô Dụng ám thị, ông vờ cáo bệnh, xin Tống Giang cho Đồng Uy, Đồng Mãnh ở lại chăm sóc cho mình. Tống Giang nguyên muốn chờ Lý Tuấn khỏe lại sẽ cùng về triều, nhưng bởi sợ trì hoãn hành trình, bèn đồng ý với thỉnh cầu của Lý Tuấn cho ba người họ ở lại, còn mình thì dẫn theo đại quân về triều trước. Đợi sau khi Tống Giang đi rồi, Lý Tuấn cùng hai anh em họ Đồng đến Thái Hồ, từ đó quy ẩn giang hồ. Ít ai biết rằng, ông là một trong số những nhân vật có kết cục may mắn nhất trong 108 vị anh hùng hảo hán.

Tranh họa chân dung Lý Tuấn. (ảnh: Qulishi).

Đạo tặc ba lần cứu mạng Tống Giang 

Trên các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, hình tượng của nhân vật Lý Tuấn được đề cập tương đối mờ nhạt so với nguyên tác. Nhưng trên thực tế, việc Hỗn Giang Long đứng trong hàng ngũ 30 cao thủ hàng đầu Lương Sơn không chỉ nhờ tài năng trác việt mà còn bởi mối quan hệ khăng khít của ông với thủ lĩnh Tống Giang.

Kỳ thực, Lý Tuấn đã ba lần cứu Tống Giang thoát khỏi cái chết khi vị đầu lĩnh này đang cận kề ranh giới sinh tử.

Lần cứu mạng thứ nhất xảy ra khi Tống Giang phạm tội bị đày sang Giang Châu, hai sai nha áp giải ông có đi qua núi Yết Dương và nghỉ chân tại quán rượu của Lý Lập. Thấy Tống Giang có nhiều của cải, Lý Lập đã đánh thuốc mê cả ba người và đợi Lý Tuấn cùng Đồng Uy, Đồng Mãnh về “làm thịt” ba con mồi béo bở này.

Nhưng khi đến nơi, Lý Tuấn nhận ra Tống Giang chính là anh hùng hảo hán gặp nạn. Ông đã kịp thời ngăn chặn hành vi diệt khẩu của Lý Lập. Tống Giang nhờ vậy thoát khỏi một kiếp nạn, còn kết giao với Lý Tuấn, Lý Lập và anh em Đồng Uy, Đồng Mãnh.

Lần cứu mạng thứ hai xảy ra sau khi Tống Giang chia tay nhóm huynh đệ này không lâu. Tống Giang bấy giờ vì giúp đỡ Tiết Vĩnh nên đã bị Trương Hoành, Mục Hoằng và Mục Xuân truy đuổi trên sông Tầm Dương. Lý Tuấn cùng huynh đệ lần nữa xả thân cứu Tống Giang giữa dòng nước dữ và tiết lộ với nhóm Trương Hoành về thân thế của vị hảo hán này.

Như vậy là nhờ có Lý Tuấn, Tống Giang một lần nữa thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí còn kết giao thêm với nhóm Trương Hoành, Mục Hoằng, Mục Xuân.

Lần cứu mạng thứ ba là lúc Tống Giang sắp sửa lên đoạn đầu đài ở Giang Châu vì viết thơ làm phản. Lý Tuấn khi đó đã gia nhập vào nhóm hảo hán cướp pháp trường, giải cứu thành công Tống Giang và Đới Tung. Cũng từ đây, Lý Tuấn và nhóm huynh đệ của mình chính thức gia nhập Lương Sơn Bạc.

Tranh vẽ minh hoạ Lý Tuấn (ảnh: Sohu).

Đầu lĩnh thủy quân thân thủ phi phàm

Trong bảng xếp hạng vai vế của các anh hùng Lương Sơn, Lý Tuấn được xếp ở vị trí thứ 26 không chỉ nhờ công lao cứu mạng của ông với Tống Giang mà còn dựa vào tài năng trác việt của vị đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn này.

Khi đánh dẹp Vương Khánh, thủy quân do Lý Tuấn chỉ huy từng đại chiến với địch ở eo sông Cù Đường, giết chết Đô đốc thủy quân của địch là Tưởng Sĩ Văn và Nhân Thế Sùng, bắt sống phó tướng Hồ Tuấn khiến quân giặc đại bại. Sau đó, ông còn cùng anh em nhà họ Đồng giả làm ngư dân, mai phục ở bờ sông và bắt sống kẻ cầm đầu là Vương Khánh. 

Sau khi đánh dẹp Vương Khánh, Lý Tuấn lại chiêu hàng thành công ba châu Vân An, Đông Xuyên, An Đức, là một trong những hảo hán lập được công đầu trong cuộc chiến bình Hoài Tây. Trong trận tử chiến với Phương Lạp, Lý Tuân từng dẫn quân tấn công vào Hồ Môn, cùng Thạch Tú có công bắt được thành chủ Ngô Trị.

Tiếp đó, ông lại đưa thủy quân đến Thanh Khê để giả vờ đầu hàng, được Phương Lạp phong làm Tổng quản thủy quân. Sau này, nhờ có Lý Tuấn từ trong thành yểm trợ, đại quân của Tống Giang mới có thể công phá từ bên ngoài, cuối cùng bình định Phương Lạp.

Vậy nhưng, ngay khi chuẩn bị hồi triều lĩnh thưởng, ở vào thời điểm khắp sắp công thành danh toại, Lý Tuấn lại lựa chọn quy ẩn cùng những vị huynh đệ thân thiết của mình.

Từ bỏ quan trường và kết cục viên mãn cho bậc hảo hán không ham danh lợi

Về sau, Lý Tuấn không chịu nổi cảnh quan tham ăn hối lộ, gian thần chèn ép trung lương, nên đã cùng các huynh đệ thân thiết giương buồm ra biển. Sau khi ra biển thuận lợi, bọn người Lý Tuấn đến đảo Kim Ngao thuộc lãnh thổ Xiêm La, sau khi chiêu binh mãi mã, tự xưng là Chinh Đông đại nguyên soái, hiển hách một thời.

Nhưng ông không biết rằng, đảo Kim Ngao là địa bàn của Xiêm La. Vua Xiêm La rất mau đã cử quân đội đến đánh, nhưng đều bị đội quân Lý Tuấn đánh lui. Lý Tuấn thậm chí còn từng dẫn binh công phá thẳng vào kinh thành. Vua Xiêm La bấy giờ phong ông làm quan, cầu hòa, Lý Tuấn mới lui binh trở về đảo Kim Ngao làm bá chủ nơi này. Tiếc rằng ngày tháng tươi đẹp chẳng được dài lâu, nước Xiêm La có loạn, quốc vương bị loạn thần giết chết. Lý Tuấn thấy thân gia bị giết, đùng đùng tức giận, lập tức dẫn đại quân dẹp yên nội loạn của Xiêm La, riêng bản thân ông dưới sự ủng hộ của các huynh đệ đã làm quốc vương Xiêm La, về sau bởi cứu Tống Cao Tông một mạng, được phong là vua Xiêm La, cha truyền con nối.

Có thể thấy, trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, Lý Tuấn là vị hảo hán có kết cục vô cùng may mắn và viên mãn. Kết thúc đẹp của vị anh hùng này phần nào đã làm ấm lòng những độc giả từng say mê “Thủy Hử truyện”. 

Vũ Dương
Theo Aboluowang

Video: Một câu nói ác ý có thể làm hao tổn phúc báo cả đời người

videoinfo__video3.dkn.tv||ab2e68952__