Một học sinh trung học 13 tuổi tên Shubham Banerjee, sống tại Cali là nhà phát minh máy in “Braigo” – kết hợp từ chữ Braille và Lego – một loại máy in để bàn gọn nhẹ làm từ bộ đồ chơi Lego Mindstorm EV3 của mình.

Một ngày Shubham hỏi bố mẹ cách người mù đọc chữ, họ bảo cậu lên Google tìm kiếm thông tin và cậu đã làm như vậy. Cậu cũng tìm hiểu và biết được thêm rằng giá của một chiếc máy in chữ nổi là 2.000 đô – một cái giá quá mắc, đặc biệt đối với những người mù sống tại các nước đang phát triển.

Mục tiêu của cậu là chế tạo một chiếc máy in chữ nổi để bàn có giá tầm 350 đô (khoảng hơn 7 triệu đồng) và nặng chỉ vài pound – trái ngược với mẫu máy in hiện tại nặng đến 20 pound (khoảng 9 kg). Chiếc máy có thể được dùng để in các tài liệu chữ nổi trên giấy, sử dụng các chấm nổi.

Shubham nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng người khiếm thị và đạt được nhiều giải thưởng. Bố mẹ cậu đã giúp điều hành một phòng nghiên cứu Braigo – với mẹ cậu là Giám đốc Điều hành và bố cậu, một kỹ sư làm việc cho Intel, đóng góp bằng số tiền đầu tư ban đầu là 35.000 đô. Số tiền đầu tư được dùng để xây dựng một phiên bản máy in trên nền Lego tinh tế hơn, bằng cách tạo nên một thiết kế thứ hai sử dụng chip máy tính của Intel và một máy in đại trà. Phiên bản thứ hai – Braigo 2.0 – có thể dịch chữ tự động thành chữ nổi trước khi in.

Screen-Shot-2015-01-20-at-11.49.16-AM-480x269 Screen-Shot-2015-01-20-at-11.47.24-AM-480x267 Screen-Shot-2015-01-20-at-11.35.07-AM-480x269 Screen-Shot-2015-01-20-at-11 Screen-Shot-2015-01-20-at-11.48.31-AM-480x270

Tháng 11 năm 2014, Giám đốc Điều hành Intel đã đầu tư một số tiền không được tiết lộ vào Braigo sau khi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi phát minh của Shubham. Phòng nghiên cứu Braigo hiện đang thuê những nhà tư vấn và kỹ sư chuyên nghiệp giúp thiết kế và xây dựng máy in Braigo.

Ảnh: chụp từ Youtube

Theo Epoch Times