Mới đây công an tỉnh Huyên Yên đã lên tiếng vụ 2 nữ sinh tử vong gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 22h22’ ngày 19/6/2018 nhận được tin báo, tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ có hai nữ sinh tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Trà, 12 tuổi, ở thôn Ngân Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ và Lê Thị Ngọc, 14 tuổi ở thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ.

Được biết trước đó vào khoảng 21h45’ cùng ngày, sau khi dự sinh nhật bạn tại quán Karaoke Quy Cơ (ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), Ngọc đã mượn xe máy của Bùi Tuấn Anh, 20 tuổi ở Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ là bạn cùng dự sinh nhật để về nhà thì xảy ra sự việc trên.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Đến 14h40′ ngày 20/6 gia đình nạn nhân Lê Thị Ngọc đã đưa xe tang lễ chở thi thể Ngọc đến cổng Công an huyện Yên Mỹ yêu cầu trả lời nguyên nhân về cái chết của cháu Ngọc.

Hiện trường vụ việc:

Còn gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Trà đã mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc từ lúc 14h45′ ngày 20/6, gây ách tắc giao thông trên đường 381 và Quốc lộ 5 (đoạn từ cầu vượt Phú Thụy, TP Hà Nội đến huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) từ 17h30′ ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6 và nhiều người dân hiếu kỳ tham gia.

Đến 5h45’ ngày 21/6, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã tổ chức đưa thi thể cháu Trà về Trung tâm y tế huyện Văn Lâm để tiến hành khám nghiệm theo quy định của pháp luật.

Đối với thi hài cháu Lê Thị Ngọc, vào hồi 6h15’ ngày 21/6 gia đình tự nguyện đưa về Trung tâm y tế huyện để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và huyện Yên Mỹ tập trung điều tra, xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về phía người nhà nạn nhân em Trà, Ông Nguyễn Văn Trường, ông ngoại của nạn nhân Nguyễn Hương Trà cho biết, khi tắm rửa cho cháu, ông thấy trên thi thể có một vết cắt ở cổ, hai vết đâm ở ngực, một vết đâm ở hầu, hàm dưới bị gãy và tay của cháu bị sưng.

Ảnh nạn nhân Trà.

Ông Trường cho biết với PV VTC, vào tối hôm đó, khi ông đang ở nhà thì nhận được điện thoại của bà nội thông báo cháu Trà chết ở chân cầu Từ Hồ (thôn Hòa Mục, Hoàn Long, Yên Mỹ).

“Vào khoảng 22h, tôi nhận được tin từ bà ngoại cháu báo cháu chết ở chân cầu Từ Hồ. Vợ chồng tôi vội chạy lên đó. Đến nơi, tôi nhận ra cháu mình nằm ngửa, đã đắp chiếu. Chúng tôi phải chờ khá lâu mới thấy công an đến làm việc”, ông Trường kể lại.

Chiếc xe tại hiện trường. (Ảnh: Zing)

Ông Trường cho biết, tại hiện trường, cách vị trí cháu Trà khoảng 100 mét là chiếc xe máy vẫn dựng chân trống đỗ ở cầu.

Sau khi công an khám nghiệm tử thi xong, gia đình thuê người làm dịch vụ tắm rửa, khâm niệm cho cháu Trà. Lúc này, ông Trường phát hiện trên thi thể cháu đầy thương tích.

“Công an kết luận nguyên nhân hai cháu chết là do tai nạn, kết luận như vậy là không chấp nhận được. Khi tắm cho cháu, chúng tôi phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết thương, một vết cắt cổ, hai vết đâm ở ngực, hàm dưới là bị gãy, còn có một mũi đâm ở hầu. Tay cháu cũng bị sưng…”, ông Trường kể.

Có rất đông người dân đến chia buồn và thấy không hài lòng đằng sau sự việc cái chết của cháu Trà.

Bức xúc trước kết luận vô lý của công an, tối 20/6, gia đình em Trà đã mang quan tài kéo theo rất đông người lên huyện để hỏi rõ về sự việc.

“Chúng tôi muốn đưa vụ án ra ánh sáng để công chúng thấy được sự thật, cháu ra đi được thanh thản. Bên cạnh đó, không thể để những kẻ hành hung cháu nhởn nhơ ngoài pháp luật”, ông Trường nói.

Quang Minh (TH)