Những đứa trẻ không xúng xính trong váy áo đẹp hay cuốn tã nằm trong chiếc nôi xinh xắn, những bà mẹ bỉm sữa cũng chẳng quần áo chỉnh tề, nhưng những đôi mắt yêu thương, vòng tay âu yếm ấy đã lột tả niềm hạnh phúc của bà mẹ bên những đứa con ngây thơ trong hoang dã “trần trụi”.

Bobbi Lockyer (31 tuổi), một nhiếp ảnh gia người Úc, cũng là bà mẹ 4 con có niềm say mê chụp ảnh trẻ sơ sinh.

Những bức ảnh của Bobbi luôn thể hiện rõ yếu tố văn hoá, dân tộc của đứa trẻ. Đó cách cô bày tỏ sự tôn kính với nền văn hoá bản xứ của chính mình.

Bộ ảnh mới nhất của Bobbi mang chủ để “Vì cô ấy, chúng ta có thể” được lấy niềm cảm hứng từ những người phụ nữ thổ dân Úc. Cách họ nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa trẻ không chỉ là tình yêu thương mà còn thể hiện sự mạnh mẽ của người mẹ.

Bobbi chia sẻ trên Femail: “Từ thời xa xưa, văn hóa thổ dân đã chứa đựng nhiều giá trị cốt lõi. Quá trình sinh nở của phụ nữ là sự kết nối với đất đai, nước, không khí và tinh thần…”

Tình mẫu tử mộc mạc và dân dã của thổ dân Úc
Bầu sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng thần kỳ tạo hoá đã ban tặng cho con,

Những hình ảnh này được chia sẻ để tôn vinh Tuần lễ Naidoc tổ chức trên khắp nước Úc vào tháng 7 hàng năm để kỷ niệm lịch sử, văn hóa và thành tựu của thổ dân.

Tình mẫu tử mộc mạc và dân dã của thổ dân Úc
Không phải chăn tã cotton mềm mại, những tấm vỏ cây thô ráp mới là chiếc “áo” đầu tiên của những đứa trẻ sinh ra trong các bộ tộc thổ dân.

Chia sẻ về sở thích chụp ảnh, Bobbi nói những đứa bé sơ sinh luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho bà, từ sở thích chụp ảnh con, bà đã trở thành một nhiếp ảnh gia của trẻ em. Bobbi nói: “Những đứa trẻ truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi nghĩ ra những ý tưởng mới mọi lúc”.

Tình mẫu tử mộc mạc và dân dã của thổ dân Úc
Cô bé thổ dân Úc với đôi mắt trong trẻo hút hồn người xem.

Bobbi luôn cố gắng tìm ra ý tưởng mới để chụp cho con mình trước tiên, bà bảo: “Con cái là nguồn cảm hứng trường kỳ của tôi. Chúng là lý do tôi yêu nhiếp ảnh và cũng là lý do khiến tôi muốn thức dậy mỗi ngày. Tôi tin chúng luôn tự hào về những điều tôi đang làm”

Dưới đây là những bức ảnh cùng nằm trong dự án ảnh nghệ thuật “Vì cô ấy, chúng ta có thể” do Bobbi Lockyer thực hiện:

Tình mẫu tử mộc mạc và dân dã của thổ dân Úc

Tình mẫu tử mộc mạc và dân dã của thổ dân Úc

Tình mẫu tử mộc mạc và dân dã của thổ dân Úc

Tình mẫu tử mộc mạc và dân dã của thổ dân Úc

Night-fly