Yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh đã không thể thổ lộ lòng mình. Thời gian cứ thế trôi qua, tình yêu anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Thế nhưng, một tai nạn thảm khốc bất ngờ ập đến lấy đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Câu chuyện cổ tích tình yêu của chàng trai Ấn Độ Jay Prakash và vợ mình Sunitha Atinus đã chứng minh tình yêu thật sự đến từ một trái tim chân thành.

Năm 2004, khi đang học lớp 12, Jay đã trúng “tình yêu sét đánh” với cô bạn cùng lớp xinh đẹp Sunitha. “Cô ấy đến lớp trễ. Cô bước vào và đi đến chỗ ngồi của mình. Cho đến lúc đó, mắt tôi vẫn nhìn theo cô ấy. Ngày hôm sau khi tôi gặp cô ấy, trái tim tôi cảm thấy như ‘buổi sáng tuyệt vời’ ”Jay kể lại.

Sunitha xinh đẹp, dịu dàng và thông minh, còn Jay là một chàng trai hiền lành và chân thật. Hai người trở thành những người bạn thân thiết và dành rất nhiều thời gian bên nhau. “Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ các bài học, cùng nhau ăn, làm mọi thứ cùng nhau nhưng tôi không biết tình cảm đặc biệt anh ấy dành cho mình” Sunitha nói.

Thế nhưng, số phận đã khiến hai người phải chia xa khi Sunitha chuyển đến Bangalore sau khi tốt nghiệp cấp ba. Cả hai mất liên lạc trong một vài năm, dù không gặp lại nhưng Jay vẫn không thể nào quên Sunitha.

Năm 2007, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Jay nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ Sunitha. Chính lúc này, ngọn lửa tình yêu trong họ lại một lần nữa được nhen nhóm. “Trái tim tôi đập liên hồi như cậu bé 17 tuổi năm nào. Cuộc gọi chỉ kéo dài 2 phút, nhưng đối với tôi, nó dường như vĩnh cửu. Sau đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, chỉ là cuộc sống làm cả hai bận rộn” anh nhớ lại.

Năm 2011, khi Sunitha đang trên đường lái xe về nhà thì cô gặp tai nạn khủng khiếp, do lực tông quá mạnh khiến xe cô bị lật và trượt trên đường. Sunitha bị văng ra khỏi xe, mặt cô bị xước dọc theo vỉa hè vài mét khiến toàn bộ khuôn mặt bị thương nặng nhưng may mắn là cơ thể chỉ bị xây xát nhẹ.

Không lâu sau đó, Jay được một người bạn thân của cả hai báo tin rằng Sunitha bị tai nạn xe hơi. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là một tai nạn nhỏ bởi Sunitha vẫn trả lời điện thoại, chỉ là giọng nói hơi bị biến đổi.

Mãi hai ngày sau, lúc đến thăm tại bệnh viện, Jay mới choáng váng phát hiện mọi chuyện cực kỳ tồi tệ. Đối diện anh là một cô gái không có tóc, gương mặt méo mó, không có mũi, miệng, răng và đi bộ như một bà lão 90 tuổi. Chứng kiến người con gái mình yêu thương phải rơi vào tình cảnh như vậy, anh vô cùng đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt, anh đau lòng đến mức bật khóc. Nhìn thấy Jay khóc lóc khổ sở như vậy, Sunitha cảm thấy rất có lỗi vì để anh thấy dáng vẻ thê thảm của mình lúc này. Dù vậy, cô vẫn rất bình tĩnh và an ủi anh “Đừng đau lòng như thế”. Đó cũng chính là khoảnh khắc Jay nhận ra anh thực sự đã yêu Sunitha rất nhiều.

Sau khi trở về nhà, anh không ngủ được, cũng không thể ngừng nghĩ về Sunitha. Anh không thể phủ nhận những tình cảm mà anh dành cho cô. Jay đã chia sẻ tâm trạng của mình lên Facebook, anh nói: “Tôi biết cô ấy là cô gái dành cho tôi, tôi rất chắc chắn, tình yêu của tôi đối với cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi vì vụ tai nạn này, ngoài tình yêu chân thành ra, những thứ khác không hề quan trọng.”

Thế là ngày hôm sau, Jay quyết định cầu hôn Sunitha!

Jay đã gửi cho Sunitha một tin nhắn để bày tỏ toàn bộ nỗi lòng của mình: “Anh là người duy nhất có thể chăm sóc em. Anh yêu em. Hãy kết hôn với anh nhé!” Sau khi đọc tin nhắn, Sunitha ngay lập tức gọi lại và Jay nói lời cầu hôn một lần nữa. Không ngờ phản ứng của Sunitha khi nghe anh cầu hôn lại là: Cười haha. Bởi vì cô quá bất ngờ và nghĩ rằng anh đang đùa. Thế nhưng, sự nghiêm túc trong lời nói của Jay đã khiến Suntha cảm nhận sự chân thành của anh, cuối cùng cô hạnh phúc nói: “Em đồng ý!”

Sau hôm ấy, Jay chuyển hẳn tới Bangalore để chăm sóc Sunitha. Cô phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật để có được gương mặt như hiện tại.

Sau khi xuất viện, hai người chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Thế nhưng, khó khăn một lần nữa lại thử thách tình yêu của họ.

Mọi người xung quanh đều phản đối cuộc hôn nhân này, kể cả mẹ của Jay, bà bị sốc khi nhìn thấy gương mặt của Sunitha. Những định kiến như rào cản con đường hạnh phúc của họ. Với lòng kiên định cùng sự động viên khích lệ của cha, Jay đã thuyết phục được mẹ của mình.

Tháng 1/2014, hai người đã tổ chức hôn lễ với sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Anh Jay tâm sự: “Có những người hỏi tại sao chúng tôi lại tổ chức một đám cưới ngay lúc này. Họ thậm chí còn yêu cầu cô ấy không nên có con bởi khuôn mặt biến dạng có thể ảnh hưởng đến diện mạo của thai nhi. Mọi người vẫn nhìn cô ấy với sự thương hại và nghĩ rằng tôi đã làm một điều vĩ đại bằng cách tổ chức hôn lễ. Nhưng thực tế là tôi đã kết hôn với tình yêu của cuộc đời mình, cuộc sống của tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn.”

Jay vô cùng biết ơn khi đã cưới được cô bạn Sunitha đẹp nhất trong mắt anh. Trong hôn lễ, anh cũng giống như các chú rể khác, khuôn mặt anh tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc.

Không lâu sau, cặp đôi vui mừng đón chào cô con gái đầu lòng và đặt tên là “Atmia”, nghĩa là “my soul”(tâm hồn của tôi), tượng trưng cho lời hứa của Jay đối với tình yêu và hôn nhân.

“Hiện tại, chúng tôi đã có 2 đứa con và những buổi sáng tuyệt vời khi thức dậy cùng nhau. Tình yêu không nằm ở khuôn mặt, những điều kiện áp đặt hay vẻ bề ngoài. Nó là sự kết nối của tâm hồn. Tất cả những gì tôi biết là tôi vẫn sẽ yêu cô ấy cho đến hết cuộc đời mình” Jay khẳng định.

Đúng như lời của Jay, tình yêu thật sự không nằm ở vẻ bề ngoài hay vật chất. Nó đơn giản, chỉ là sự kết nối của hai tâm hồn đồng điệu. Khi trái tim hoà chung nhịp đập, bản giao hưởng tình yêu sẽ ngân vang những nốt nhạc của tình yêu thương và sự chân thành. Nơi hai tâm hồn cùng sẻ chia những xúc cảm và dư vị của cuộc sống. 

Theo ntdtv.kr

Tâm Liên biên dịch