Bị tàn tật bẩm sinh nhưng chàng nhạc sĩ vẫn theo đuổi ước mơ âm nhạc, và rõ ràng, anh là một tài năng trời phú!

Mark Goffeney, 46 tuổi, đến từ thành phố San Diego, bang California, Mỹ, quả là một nhạc sĩ đặc biệt. Anh không chỉ dám mơ ước, mà còn có một nghị lực phi thường để vươn tới ước mơ. Bẩm sinh đã không có tay, nhưng anh chàng “Big Toe” (Tạm dịch: Ngón chân to) này vẫn chơi đàn guitar một cách điệu nghệ. Tàn tật không những không trở thành chướng ngại cho Mark, mà nó còn là động lực để anh biểu lộ tài năng một cách vô cùng sáng tạo và độc đáo.

Chuyện chàng nhạc sĩ chơi guitar bằng chân
(Ảnh: HDNews 24, YouTube)

Mark chia sẻ: “Trước khi tôi bắt đầu tập chơi đàn guitar thì tôi đã sử dụng chân thành thạo để làm mọi việc. Tôi không được sinh ra với một đôi tay, nên tôi đã sử dụng đôi chân của mình để chơi đồ chơi, đánh nhau với anh tôi, và chơi đùa“.

Khi Mark được 9 tuổi, bố anh đã mang về nhà một cây đàn guitar chỉ có 4 dây, và đó là nhạc cụ đầu tiên mà Mark được tiếp xúc. Mới đầu, anh chỉ có thể chơi được có 4 bản nhạc mà thôi. Tuy nhiên, Mark đã kiên trì tập luyện 4 bản nhạc đó đến mức các ngón chân anh bị chảy máu.

Chuyện chàng nhạc sĩ chơi guitar bằng chân
(Ảnh: HDNews 24, YouTube)

Không chỉ có vậy, Mark còn bỏ công đi tìm kiếm và lập nên một ban nhạc của riêng mình – điều tưởng chừng là quá sức đối với một cậu bé tàn tật như Mark. “Tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ đi bộ trong thị trấn của mình chỉ để tìm kiếm thành viên cho ban nhạc“, Mark kể lại.

Đó là những năm 80 của thế kỷ trước, khi vẻ bề ngoài vẫn còn được đánh giá quá cao, và rất nhiều người sẽ rời đi chỉ vì Mark sử dụng chân để đánh đàn. Nhưng anh đã không hề nản chí: “Đừng cảm thấy tồi tệ chỉ vì tôi, hãy cố gắng để được như tôi“.

Chuyện chàng nhạc sĩ chơi guitar bằng chân
(Ảnh: HDNews 24, YouTube)

Tuy nhiên, Mark không chỉ gặp khó khăn trong công việc. Cuộc hôn nhân tan vỡ, và sự chia tay của hai vợ chồng đã là một đòn nặng nề giáng vào Mark. Hơn nữa anh còn phải làm việc để chu cấp cho các con.

Chuyện chàng nhạc sĩ chơi guitar bằng chân
(Ảnh: HDNews 24, YouTube)

Mark tâm sự: “Khi tôi dừng việc theo đuổi giấc mơ trở thành một nhạc sĩ rock, và chỉ chơi nhạc để kiếm tiền nuôi sống gia đình thì đột nhiên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái“.

Chuyện chàng nhạc sĩ chơi guitar bằng chân
Mark còn có thể vừa lái xe vừa ăn tối… tất nhiên là bằng chân (Ảnh: HDNews 24, YouTube)

Hiện Mark đang ở trong một ban nhạc riêng, và khán giả yêu thích cách mà anh biểu diễn. Thậm chí Mark còn trở nên nổi tiếng với một phong cách chơi đàn độc đáo, và được người hâm mộ yêu quý đặt cho cái tên trìu mến “Big Toe“.

Hạnh phúc không phải là cố chấp…

Theo Elite Reader
Quang Minh

Xem thêm: