Một cậu bé 13 tuổi tại Idaho, Mỹ, đã dũng cảm giúp cha mình thoát chết sau khi ông gặp tai nạn trong quá trình hai cha con leo núi.

Ngày 17/8/2015, khi cậu bé Charlie Wilstead Finlayson và cha đang thực hiện một chuyến dã ngoại leo núi 2 tuần tại khu bảo tồn hoang dã Frank Church thì một tai nạn ập đến.

“Một tảng đá to rơi xuống và cha cháu bị ngã từ độ cao 6 đến 9 m”, Charlie kể lại.

Cha của Charlie là ông Finlayson đã bị gãy tay trái, chân trái, và phải chịu một vết rách sâu tới tận xương. Ông hôn mê ngay sau đó.

Charlie kể lại câu chuyện với phóng viên (Ảnh: USA Today, YouTube)
Charlie kể lại câu chuyện với phóng viên (Ảnh: USA Today, YouTube)

Trong tình cảnh như vậy, cậu bé Charlie đã ở lại bình tĩnh chăm sóc, giúp cha rửa sạch và băng bó vết thương. Sau đó cậu chạy trở về nơi cắm trại cách đó 1,6 km để lấy thức ăn, nước uống, và túi ngủ.

Hai ngày sau, khi ông Finlayson đã tỉnh và cảm thấy khá hơn, Charlie đưa cha về nơi cắm trại và đi tìm người hỗ trợ quanh khu vực này, tuy nhiên cậu bé đã không gặp được ai.

Charlie mô tả nơi cha mình gặp nạn trên bản đồ (Ảnh: USA Today, YouTube)
Charlie mô tả nơi cha mình gặp nạn trên bản đồ (Ảnh: USA Today, YouTube)

Ông Finlayson viết một bức thư cầu cứu và đặt hết niềm tin vào Charlie. Thế là cậu bé 13 tuổi một mình thực hiện chuyến đi dài 20 km tại khu bảo tồn hoang dã, và tìm được sự trợ giúp từ những người leo núi tại đây.

Lá thư cầu cứu do ông David Finlayson , cha của Charlie viết sau khi gặp nạn (Ảnh: USA Today, YouTube)
Lá thư cầu cứu do ông David Finlayson , cha của Charlie viết sau khi gặp nạn (Ảnh: USA Today, YouTube)

Ông Finlayson cuối cùng cũng được trực thăng cứu trợ đưa tới bệnh viện.

Dù còn nhỏ, Charlie cùng cha thường xuyên đi leo núi (Ảnh: USA Today, YouTube)
Dù còn nhỏ, Charlie cùng cha thường xuyên đi leo núi (Ảnh: USA Today, YouTube)

“Trong trường hợp như vậy, phải thật bình tĩnh, vì nếu không bình tĩnh, tình hình sẽ trở nên tệ hơn” cậu bé Charlie dũng cảm nói.

Dưới đây là đoạn video phỏng vấn Charlie trên USA Today:

Quang Minh

Xem thêm: