Xuất phát từ niềm đam mê, ông Lương Xuân Trường (ở quận Hà Đông, Hà Nội) đã “hô biến” vỏ ốc biển thành các tác phẩm nghệ thuật phục vụ Tết độc đáo, được khách hàng ưa thích.

Theo Zing, ông Lương Xuân Trường là chủ cửa hàng chuyên bán cây cảnh làm bằng vỏ ốc, sò biển ở quận Hà Đông (Hà Nội). Đam mê với vẻ đẹp của các loại vỏ ốc, ông Lương Xuân Trường đã đi tới nhiều vùng biển để tìm hiểu và sưu tầm.

Vỏ ốc đơm hoa cháy hàng dịp Tết
Gian hàng trưng bày của ông Trường (ảnh: Zing).

Cùng với việc sưu tầm, thu mua nguyên liệu là vỏ ốc, ông Trường cũng học cách chế tác chúng thành những tác phẩm nghệ thuật theo ý muốn.

Vỏ ốc đơm hoa cháy hàng dịp Tết
Một tác phẩm hoàn thiện (ảnh: Zing).

Theo ông Trường, một trong những đặc điểm của tác phẩm nghệ thuật làm từ vỏ ốc là chúng gần gũi với thiên nhiên, gợi trí tưởng tượng và rất bền.

Vỏ ốc đơm hoa cháy hàng dịp Tết
Để có một tác phẩm hoàn chỉnh, ông Trường và các cộng sự phải bỏ khá nhiều công sức (ảnh: Zing).

Ông Trường thường kết hợp hình dáng vỏ ốc với các loại cây thân cỏ, rễ chùm, lá tươi mọng nước.

Vỏ ốc đơm hoa cháy hàng dịp Tết
Một mẫu sản phầm nhiều người yêu thích (ảnh: Vietnamnet).

Số vốn ông Trường đầu tư vào cửa hàng đã trên 500 triệu đồng. Đến nay, việc kinh doanh khá khả quan. Với giá trên dưới 100.000 đồng một chiếc, những sản phẩm này luôn cháy đơn hàng dịp gần Tết.

Vỏ ốc đơm hoa cháy hàng dịp Tết
Giới văn phòng khá thích khi được đặt các tác phẩm nghệ thuận này trên bàn làm việc).

Y Nhi (tổng hợp)