Bốn căn nhà ven kênh Cỏ Lau thuộc xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang bất ngờ bị đổ sụp xuống kênh giữa đêm khuya khiến người dân nơi đây bàng hoàng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 28/12. Quan sát tại hiện trường cho thấy vết nứt đã ăn sâu vào đường liên xã và có nhiều dấu hiệu nứt kéo dài tới đường nhựa, theo Tuổi trẻ.

Hai bà cháu không có nơi ăn chỗ ở do mất nhà (Ảnh: Bửu Đấu)

Bà Nguyễn Thị Phấn, 59 tuổi, cho biết, tối ngày 28/12, trong khi cả gia đình đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Mọi người vội hô hoán, chạy nhanh ra khỏi nhà và chưa đầy 5 phút thì 2/3 ngôi nhà bị đổ sụp xuống kênh. Toàn bộ tài sản của gia đình cũng theo đó mà chìm xuống nước.

Ông Cao Xuân Điệu – Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, cho biết toàn khu vực sạt lở dài 35m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m. Bốn gia đình có nhà bị đổ sụp xuống kênh là hộ bà Nguyễn Thị Phấn, ông Nguyễn Lâm Tuấn, ông Phạm Văn Hải và ông Trần Văn Vẹn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 280 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã điều động 40 cán bộ đến tháo dỡ nhà cửa bị sụp xuống kênh.

Chính quyền hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi nơi sạt lở (Ảnh: Bửu Đấu)

Theo ông Nguyễn Ngọc Huynh – Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, trước mắt, huyện đã chỉ đạo xã Phú Hữu báo cáo cụ thể tình hình về huyện. Sau đó, huyện sẽ rà soát lại các cụm, tuyến dân cư còn nền nhà trống sẽ bố trí bà con vào ở.

Trước đó, hồi tháng 5, 4 nhà dân ở An Giang cũng bị đổ sụp xuống kênh Cỏ Lau. Đoạn sạt lở kéo dài trên 80m, ăn sâu vào đường nông thôn 8 – 10m, gây nguy hiểm toàn bộ khu vực. Vụ sạt lở đã khiến 6 hộ bị thiệt hại nặng, trong đó có 4 hộ thiệt hại hoàn toàn, 2 hộ thiệt hại trên 60%.

Ánh Tuyết