Trong lúc đi chăn trâu tại bãi cát trên địa bàn xã Hồng Thượng, huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế), cháu Tâm đã bị mất tích một cách bí ẩn.

Ngày 12/3, anh Nguyễn Văn Duy (37 tuổi), trú tại thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, con gái anh là cháu Nguyễn Thị Thanh Tâm (11 tuổi) trong lúc đi chăn trâu tại bãi cát trên địa bàn cách nhà khoảng 2km thì bị mất tích, theo Người Đưa Tin.

Bé Nguyễn Thị Thanh Tâm lúc chưa bị mất tích. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Theo anh Duy, khoảng 15h chiều 11/3, cháu Tâm bắt đầu đi ra bãi cát thuộc địa phận xã Hồng Thượng để chăn trâu. Tuy nhiên, đến tối muộn cũng không thấy con gái cùng trâu về nhà, biết có điều chẳng lành nên gia đình anh đã trình báo sự việc lên Công an xã Hồng Thượng để vào cuộc tổ chức tìm kiếm.

“Sau khi gia đình cùng lực lượng chức năng tổ chức đi tìm kiếm thì bất ngờ phát hiện được toàn bộ quần áo cùng đôi dép của cháu Tâm ở quanh khu vực chăn trâu. Tuy nhiên, tung tích của cháu thì vẫn bặt vô âm tín”, anh Duy nói.

Quần áo của bé Tâm được người dân tìm thấy. (Ảnh: ANTT)

Anh Duy chia sẻ thêm, hiện gia đình đang rất lo lắng và cầu mong cháu chỉ đi lạc ở đâu đó. Nếu ai nhìn thấy cháu thì xin báo gấp cho gia đình anh Duy. Được biết, khoảng 8h ngày 12/3, 1 con trâu của gia đình anh Duy đã được tìm thấy.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Minh Phương, Trưởng Công an huyện A Lưới cho hay, công an huyện đã nhận được báo cáo từ Công an xã Hồng Thượng về vụ việc này.

Hiện tại, công an huyện đang huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm tung tích của cháu bé.

Đức Huy