Nhầm lẫn với người làm do trong nhà có nhiều người học việc, cháu bé tưởng trộm là người quen nên đã mở cửa.

Vào 2/6, một độc giả phản ánh với VnExpress về việc nhà anh chị của người này vừa bị mất bức tượng gỗ 15 triệu đồng.

“Vụ việc xảy ra ngày 10/4, nhưng hôm nay tôi trích xuất camera để mọi người cảnh giác. Hôm đó có bố tôi cùng hai cháu nhỏ, một đứa 4 tuổi và một đứa 3 tuổi ở nhà tại TP HCM. Nhưng khi ông đi toilet một chút thì xảy ra sự việc như camera ghi lại”, người này cho biết.

Độc giả này cho biết, tuy có chốt cửa bên trong nhưng em bé nhầm lẫn với người làm trong nhà do nhà có dạy nghề điêu khắc cho các em khuyết tật câm điếc, khoảng 20 người.

Những người này thường về ăn cơm và cũng trạc tuổi của tên trộm nên cháu bé đã nhầm lẫn.

Độc giả này nhận định, tên trộm đã quan sát và theo dõi từ trước nên khi vào nhà là đến ngay pho tượng nhẹ nhất để lấy vì những bức tượng nhẹ được xếp bên trong.

Được biết, bức tượng này trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Khôi Minh