Hàng trăm người vẫn đang bóc tách từng lớp trong hiện trường đổ nát vụ cháy ở Công ty Bánh kẹo Tràng An 3 (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để tìm kiếm nữ công nhân mất tích nhưng chưa có kết quả, đây được xem là vụ hoả hoạn lớn nhất ở Thanh Hoá trong nhiều năm nay.

Sáng ngày 26/12, đại diện Cảnh sát PCCC Thanh Hoá cho biết, hơn 200 cán bộ chiến sỹ từ 8 đơn vị trực thuộc phối hợp với hơn 40 chiến sỹ lữ đoàn pháo binh được huy động tham gia tìm kiếm nữ công nhân gặp nạn trong vụ cháy ở Công ty Bánh kẹo Tràng An 3, theo VnExpress.

Ba ngày qua, các phương tiện máy xúc, máy cẩu… vẫn đang được huy động để dọn dẹp hiện trường, nhưng chưa thể xác định được vị trí nạn nhân mất tích trong vụ cháy. Do nhà xưởng được làm từ hàng trăm tấn sắt thép nên công tác cứu hộ rất khó khăn, lực lượng chức năng phải làm theo phương pháp cuốn chiếu, bóc tách từng lớp để tìm nạn nhân.

200 người xới bãi cháy tìm nữ công nhân mất tích
Hơn 200 người tiếp tục tìm kiếm nữ công nhân mất tích trong đống đổ nát vụ hoả hoạn ở nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 (Ảnh Lam Sơn)

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 24/12, nhà máy sản xuất bánh kẹo thuộc Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 đã phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi toàn bộ hơn 4.000 m2 nhà xưởng. Lúc xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng xác định có 3 người mất tích trong đám cháy, gồm: anh Nguyễn Văn Thành (34 tuổi), tổ trưởng tổ đứng máy vận hành, quê ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá; chị Tuyết (18 tuổi, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) và chị Dương Thị Tâm (24 tuổi, ở phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn) quay lại lấy đồ và bị mắc kẹt phía trong.

Ngày 25/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Thành và chị Tuyết, còn chị Tâm hiện vẫn mất tích.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn được xác định do nổ khí ga từ hệ thống nướng bánh kẹo và được đánh giá là vụ cháy thiệt hại lớn nhất trong nhiều năm nay ở Thanh Hoá, ước tính thiệt hại lên đến 10 tỷ đồng.

Ánh Tuyết