Nhiều người phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 616 trên đường Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp, TP. HCM) nên đã nhảy vào dập lửa nhưng chính họ cũng bị “bà Hỏa” vây tứ phía và phải nhảy xuống mương để thoát thân. 

Khoảng 18h ngày 25/3, một căn nhà trong hẻm 616 trên đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP. HCM, bất ngờ bốc cháy dữ dội, theo Zing.

Hàng xóm phát hiện đã hô hoán, xông vào dập lửa giúp, đưa hai bà cháu kẹt bên trong ra ngoài. Nhưng khi vào trong, ngọn lửa dữ dội, căn nhà lại không có lối thoát hiểm nên nhiều người phải nhảy xuống mương nước bên cạnh thoát thân.

Bị "bà Hỏa" vây tứ phía, nhiều người nhảy xuống mương thoát thân
Căn gác nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Zing)

Nhận tin báo cháy, Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp đã điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục lực lượng cứu hộ đến hiện trường. 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng căn gác 24m2 bị thiêu rụi, theo Pháp luật TP. HCM.

Một người bị thương nhẹ khi nhảy từ trên cao xuống mương nước.

Căn nhà bị cháy nằm trong khu nhà được xây sát nhau, không có lối thoát hiểm, vì vậy, khi xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân rất khó tìm đường thoát thân.

Thế Tam