Trong ánh nắng dìu dịu của mùa thu, tiếng nhạc du dương mang theo những âm điệu vui tươi đang tràn ngập khắp không gian. Niềm vui, sự háo hức như những ngôi sao nhỏ lấp lánh đính trên mỗi đồ vật của buổi lễ và trong đôi mắt của mỗi người tham dự. Đó là khung cảnh thường thấy của một đám cưới, khi hai tâm hồn đồng điệu sẽ về bên nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Trong ngày cưới, cô dâu sẽ vô cùng lộng lẫy với chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc vấn lên đầy duyên dáng. “Nhưng cô ấy lại không phải là người đẹp nhất trong ngày trọng đại này”. Ngôi vị ấy đã thuộc về một con người khác, người đã đưa cô tới với thế giới này, nuôi nấng cô bằng tất cả tình yêu thương, trách nhiệm và lòng tin…

Người phụ nữ ấy mặc thật đẹp, trang điểm thật tươi tắn, lặng lẽ nhìn con gái bước đi trên lễ đường, len lén gạt đi những giọt nước mắt và nở một nụ cười hạnh phúc an tâm, vì “Cuối cùng, con gái cũng lên xe hoa rồi, cũng đã tìm được người thực sự yêu thương rồi…”

Đứa con gái ngày nào, vẫn còn nhỏ xíu, vẫn cần mẹ bảo ban, vẫn bị mẹ chê là vụng về, mà giờ đây đã đủ đảm đang, đủ nhu mì, đủ chín chắn để trở thành người giữ lửa của một gia đình. Nhìn con, nghĩ tới cuộc sống của con, những điều đẹp đẽ và những khó khăn con sẽ trải qua, mẹ chỉ có thể giấu đi những giọt nước mắt của nhớ, của thương. Ngày hôm nay, người mẹ nào cũng muốn con gái mình được làm một cô dâu hạnh phúc nhất.

Con gái yêu của mẹ đã trưởng thành…

Nhưng rồi giây phút trọng đại nhất cũng tới, giây phút cha trao bàn tay con gái cho người mà con đã chọn, giây phút mà mẹ biết con sắp thuộc về một nơi khác…

Khi con gái khóc, vì thương cha mẹ, vì sắp phải xa ngôi nhà tuổi thơ và những con người thân thương nơi ấy, cũng chính là lúc, “người phụ nữ đẹp nhất đám cưới” và dũng cảm nhất trong cuộc đời cho phép nước mắt mình tuôn rơi.

Nhìn thấy con rạng rỡ là khoảnh khắc lòng mẹ có những tia nắng lung linh chiếu rọi, nhưng đôi mắt ấy cũng phảng phất nỗi buồn của sự chia xa.

Trong khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, mẹ vẫn lại ôm lấy con gái bé nhỏ trong vòng tay – dù con gái có lấy chồng hay sau này có con đi chăng nữa, con vẫn là cô gái bé nhỏ của mẹ, vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện, những tâm tư của con như thủa trước, như lần đầu tiên con biết yêu, lần đầu tiên trái tim con bị tổn thương hay khi con tìm thấy người bạn đồng hành đích thực.

Chừng nào mẹ còn có mặt trên cõi đời này, vòng tay mẹ vẫn luôn rộng mở, tiếp cho con thêm yêu thương và tất cả những gì con cần để nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng mỗi khi cơn sóng quá lớn của cuộc đời ập tới…

Mẹ vẫn luôn bên con…

Con gái cũng không cần lo lắng, bởi sau những giọt nước mắt, vẫn luôn là những nụ cười, như cầu vồng bảy sắc trên bầu trời trong veo sau cơn mưa. Nụ cười này cùng những giọt nước mắt vẫn lung linh nơi khóe mắt đã khiến mẹ trở thành người phụ nữ đẹp nhất.

Tuy nhiên, mẹ cô dâu không phải là người phụ nữ duy nhất dành được danh hiệu đáng tự hào “người đẹp nhất trong đám cưới”. Người thứ hai là người phụ nữ cũng đang âm thầm lau đi những giọt nước mắt trong ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ – mẹ của chú rể.

Con trai vẫn luôn yêu mẹ…

Mọi người thường nói, khi con trai lấy vợ, nhà sẽ thêm người, mẹ chắc chắn sẽ là người vui nhất. Từ nay, mẹ sẽ có thêm một người con trong nhà, cùng mẹ chăm sóc cho gia đình, đỡ đần và bầu bạn với mẹ. Đó là sự thật và mẹ rất vui vì điều đó. Nhưng khi nhảy cùng con trong tiếng nhạc du dương, khi tựa đầu vào vai con, một làn sương của sự tủi thân, của sự trống trải lại xuất hiện trong không gian của mẹ. Từ hôm nay, mẹ sẽ “nhường” sự quan tâm, thương yêu của con cho một người phụ nữ khác.

Nhưng mẹ à, con trai luôn muốn nói với mẹ một điều “mẹ là người đã mang con tới với cuộc đời này, khiến cho tâm hồn con biết đến những màu sắc và thanh âm dịu dàng. Không có mẹ, con sẽ là một người đàn ông cương trực và lý trí như cha, nhưng sẽ không có một trái tim ấm nóng, một vòng tay sẵn sàng che chở như con của ngày hôm nay.

Mẹ ơi, vậy nên xin mẹ đừng buồn, với con trai, mẹ luôn là người phụ nữ đặc biệt nhất, người mà trong suốt cuộc đời này con yêu với trái tim chan chứa ánh sáng của lòng kính trọng, trân quý và biết ơn. Con vẫn luôn ở bên mẹ.”

Tấm lòng bao dung và rộng mở của mẹ đã khiến mẹ thành người đẹp nhất hôm nay.

Con trai, cảm ơn những lời tâm sự của con. Nghe được những lời này, không gian của mẹ được sưởi ấm, lớp mây mù khi trước cũng đã theo đó mà tan biến. Con trai à, con là món quà quý giá của Thượng Đế ban cho chúng ta, và giờ đây, mẹ hoàn toàn sẵn sàng cởi sợi dây ích kỉ buộc chặt mẹ với con, để tặng cho cô gái con đã chọn niềm hạnh phúc này. Mẹ chúc phúc cho hai con. Tấm lòng bao dung và rộng mở của mẹ đã khiến mẹ thành người đẹp nhất hôm nay. 

Bạn thấy đấy, với hai người phụ nữ đẹp nhất đám cưới, cô dâu, chú rể chính là món quà quý giá mà họ trao tặng. Vậy nên, xin hãy trân trọng lấy người bạn đời của bạn, sống cùng nhau trong sự thương yêu, chia sẻ và cảm thông. Đó chính là cách mà cô dâu, chú rể nói lời cảm ơn chân thành tới những người mẹ mà suốt đời họ trân quý…

Nguồn ảnh: Huffingtonpost

Hải Lam tổng hợp

Xem thêm: