Lòng can đảm luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Đối mặt với thách thức và trở ngại, lòng can đảm sẽ giúp bạn vượt lên giới hạn của chính bản thân mình.

Đan đang ngồi trước máy tính và nghĩ về việc đăng ký một khóa học hè. Anh muốn lấy được tấm bằng đại học nhưng lại sợ rằng ở tuổi 44, việc trở thành sinh viên năm nhất là điều không bình thường.

Christine cần sự can đảm. Cô ấy đã tham dự một hội nghị tiếp thị ở Plano, Texas, Hoa Kỳ. Cô có một ý tưởng tuyệt vời để trình bày với mọi người nhưng bản thân lại cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng: “Ý tưởng này có vẻ ngốc nghếch không?”.

Tom đang đứng trong một quán bar ở Chicago, Mỹ. Khi bất ngờ nhìn thấy hình ảnh một cô gái, anh không thể rời mắt. Tuy nhiên, anh lại giả vờ nhìn vào nhóm bạn đang thảo luận về trận bóng với hy vọng có thêm dũng khí bước về phía người phụ nữ để làm quen.

Alice sống ở Anh, được bạn bè trên mạng Facebook truyền cảm hứng bước ra ngoài chạy bộ nhưng lại nghĩ đã lâu lắm rồi không chạy nên cảm thấy không có động lực.

Ở phía bên kia địa cầu, Patel không thể ngừng suy nghĩ về cậu con trai, người vừa mới qua đời vì tai nạn xe cộ. Anh không biết phải nói gì và mỗi lần nghĩ đến thì một cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Anh tự nhủ, chờ thêm vài ngày nữa thì tâm trạng sẽ khá hơn.

Tâm vừa ký hợp đồng phân phối sản phẩm chăm sóc da mới tại Trung Quốc. Cô muốn gọi cho ít nhất 10 khách hàng để giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, khi nhìn điện thoại, cô lại do dự: “Liệu mọi người có nghĩ mình quá quan tâm đến tiêu thụ sản phẩm không?”.

Ở Queensland, Úc, Todd nhận thức rõ điều gì cần thiết cho cuộc sống của bản thân. Anh không muốn theo đuổi ngành luật mà muốn trở thành vận động viên thể thao. Tuy nhiên, trước khi anh có thể nắm được tương lai của mình, anh phải đối mặt với sự thất vọng của cha mẹ.

Hãy can đảm vượt lên nỗi sợ hãi của chính mình (ảnh: IE).

Lúc 10:30 tối, Mark đang nằm trên giường trong căn hộ ở Auckland, Australia. Anh quay sang nhìn người vợ đang đọc sách và muốn hôn lên vai cô như hành động anh từng làm trước đây nhưng lại sợ bị từ chối. Một cảm giác cho thấy vợ giống như người bạn cùng phòng và anh cần dũng khí để đến gần cô.

***

Những ví dụ này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chúng cho thấy sự đấu tranh nội tâm giữa việc muốn thay đổi bản thân và sự sợ hãi. Nếu lúc này, một người có thể lấy được dũng khí bước qua thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Thạc sĩ chuyên ngành Tiếp thị Seth Godin đã từng viết:

Khi chúng ta đang nghĩ về những gì có thể làm, không phải những gì chúng ta muốn, thì các khu vực đại não khác nhau liệu có hoạt động? Tôi tin rằng khi chúng ta nghĩ về sự can đảm và không nghĩ tới nhân tố sợ hãi cản trở thì tình huống cũng giống vậy. Sự khác biệt là tập trung vào giải pháp chứ không phải vấn đề của bản thân. Với những điều chỉnh nhỏ thôi chúng ta đã có thể giải phóng tâm trạng của chính mình. 

Do vậy, nếu có được động lực mạnh mẽ thì Đan sẽ nhanh chóng đăng ký khóa học hè, Tom tiến thẳng về phía cô gái mình thích để làm quen, còn Alice ngay lập tức rời giường ra ngoài chạy bộ… Động lực này chính là sự can đảm.

Kỳ thực, lòng can đảm chỉ là một cú hích, một lực đẩy mạnh mẽ để thúc đẩy bản thân mỗi chúng ta vượt qua những rào cản. Khi thúc đẩy bản thân tiến về phía trước, dù bạn không thể thay đổi cả thế giới, luật pháp, hay một phong trào nhân quyền, nhưng có một điều chắc chắn rằng, lòng can đảm sẽ giúp bạn thay đổi chính bản thân mình.

San San

Theo SecretChina

Video xem thêm: Câu chuyện nhà tâm linh phương Đông và cuộc hành trình tìm kiếm kì lạ

videoinfo__video3.dkn.tv||2fc53753a__