Cô bé 15 tuổi ao ước được theo học trường huấn luyện phi công, nhưng một cơn bão tuyết lớn lại ập đến vào đúng ngày em phải tới trường thi. Mọi chuyện tưởng như đã vô vọng nếu hai mẹ con em không gặp được một bác tài tốt bụng…

Đối với Rumiko Kawaguchi, cô bé 15 tuổi sống tại Kawagoe, Nhật Bản, thì được làm phi công là điều em đã ấp ủ từ rất lâu. Năm 2010, Rumiko ghi danh ứng tuyển vào một trường học nổi tiếng ở Wajima, tỉnh Ishikawa, để có thể được huấn luyện về máy bay ngay từ thời trung học, bên cạnh các môn học bình thường khác.

Một ngày trước kì thi đầu vào quan trọng, Rumiko và mẹ, bà Susana, tới ga tàu Niigata vào buổi tối. Họ sẽ phải đi 300 km tới Wajima để Rumiko có thể kịp giờ vào thi. Không may thay, một cơn bão tuyết lớn chợt đổ bộ vào Nhật Bản, và hệ thống tàu tại Niigata phải ngừng hoạt động.

Suýt bị lỡ kỳ thi quan trọng vì cơn bão tuyết, cô nữ sinh may mắn gặp đề bài "không thể phù hợp hơn"
(Ảnh: YouTube)

Tuyệt vọng, Rumiko bắt đầu khóc nức nở. Làm sao cô bé có thể kịp tới trường vào 9 giờ sáng ngày hôm sau? Tuy nhiên bà Susana không bỏ cuộc: “Mẹ con mình sẽ đi nhờ xe nhé“. Thế là Rumiko cùng mẹ đi bộ trong cơn bão tuyết tới một đường cao tốc gần nhất, và đứng cả tiếng đồng hồ để vẫy những chiếc xe đi qua. Cuối cùng, họ cũng đi nhờ được thêm 20 km nữa tới ga tàu tiếp theo. Tuy nhiên, ở đó cũng không có chiếc tàu nào hoạt động.

Suýt bị lỡ kỳ thi quan trọng vì cơn bão tuyết, cô nữ sinh may mắn gặp đề bài "không thể phù hợp hơn"
(Ảnh: ameblo.j, taroutabi)

Không còn cách nào khác, hai mẹ con Rumiko lại tiếp tục đi bộ vượt qua cơn bão tuyết. 5 giờ sáng, chỉ còn 4 tiếng trước kỳ thi, họ tới được một trạm xăng, và nhìn thấy một chiếc xe tải lớn. Người lái xe tên là Yokoyama đồng ý chở hai mẹ con tới Kanazawa trên đường đi Kobe. Tại đó, họ có thể bắt xe buýt 2 tiếng đồng hồ để tới trường thi. Yokoyama khuyên bà Susana và Rumiko nên tranh thủ nghỉ ngơi trong khi anh lái xe.

Suýt bị lỡ kỳ thi quan trọng vì cơn bão tuyết, cô nữ sinh may mắn gặp đề bài "không thể phù hợp hơn"
(Ảnh: k-momoe, YouTube)

Tuy nhiên, khi tới nút giao hẹn trước, Yokoyama chợt chuyển hướng – “Tôi sẽ đưa hai mẹ con tới thẳng Wajima” – người lái xe hào phóng tuyên bố. Trong khi hai mẹ con Rumiko nghẹn ngào vì biết ơn và cảm động thì Yokoyama gọi tới khách hàng và báo rằng anh sẽ trễ hẹn 4 tiếng đồng hồ. Và thế là, chiếc xe tải lao đi trong cơn bão tuyết.

Suýt bị lỡ kỳ thi quan trọng vì cơn bão tuyết, cô nữ sinh may mắn gặp đề bài "không thể phù hợp hơn"
(Ảnh: YouTube)

8 giờ 50 phút, 10 phút trước khi kỳ thi tuyển sinh bắt đầu, chiếc xe tải dừng trước cổng trường thi. Các bác bảo vệ hẳn đã phải rất ngạc nhiên khi thấy một thí sinh nhảy xuống xe sát giờ thi, nhưng việc đầu tiên không phải là… chạy ù vào trường. Cả Rumiko và bà Susana đều nán lại lễ phép xin địa chỉ của Yokoyama. Tuy nhiên, bác tài chỉ gạt qua và nói: “Không sao. Ta có một đứa con gái ở tầm tuổi cháu, và ta hiểu cháu cảm thấy thế nào“. Nói rồi Yokoyama lái xe đi mất.

Khi cô bé 15 tuổi căng thẳng ngồi vào làm bài, Rumiko đã không thể tin được vào mắt mình. Đề bài của câu hỏi đầu tiên là: “Một trải nghiệm làm em cảm động“. Không chần chừ lấy một phút, Rumiko đã kể về những gì xảy ra với em vào ngày hôm đó, về việc cô bé học được đức tính nhẫn nại không chịu từ bỏ của mẹ, và về tấm lòng ấm áp của bác tài tốt bụng mà cô bé mang ơn.

Suýt bị lỡ kỳ thi quan trọng vì cơn bão tuyết, cô nữ sinh may mắn gặp đề bài "không thể phù hợp hơn"
Câu chuyện của Rumiko được lên báo Nhật Bản (Ảnh: livedoor.blogimg.jp, nappi1)

Và tất nhiên, Rumiko trúng tuyển! Trường học đã cố gắng tìm kiếm Yokoyama để cảm ơn, nhưng điều đầu tiên anh hỏi trên điện thoại lại là: “Thế con bé có trúng tuyển không vậy?“. Quả là một tấm lòng đẹp.

Theo Hefty, Blog.livedoor.jp
Quang Minh

Xem thêm: