Sau khi người chồng qua đời, cụ bà Agnes 90 tuổi đã trở thành một người cao tuổi sống cô độc trong căn nhà của mình và hầu như không thể tự chăm sóc cho cuộc sống của bản thân. Nhưng một hôm, chính quyền thành phố đã gửi một thông báo khiến cho bà không biết nên phải làm gì…

to chuc tu thien giup do cu gia 90 tuoi
(Ảnh: Internet)

Do trong căn nhà của bà còn lưu lại rất nhiều những đồ vật của người chồng để lại, những đồ phế liệu hay đồ dùng gia đình bỏ đi bị chất đống bên ngoài căn nhà. Trong một thời gian dài đã bị han gỉ nặng mùi, khiến cho những người hàng xóm không thể chịu được và phàn nàn với chính quyền thành phố. Do đó chính quyền đã phải gửi thông báo đến cho bà để “giải tán” đám phế liệu đó đi, nếu không bà sẽ phải đối diện với mức phạt là 500 đô la Mỹ mỗi ngày cho đến khi mọi thứ đã được dọn sạch gọn gàng.

to chuc tu thien giup do cu gia 90 tuoi
(Ảnh: Internet)

Nhưng vấn đề ở chỗ bà không có cách nào có thể dọn sạch một lượng lớn các đồ vật vứt đi như vậy. Cuối cùng bà chỉ còn cách nhờ tới sự trợ giúp của tổ chức từ thiện địa phương Operation Blessing giúp đỡ. Sau đó họ đã ngay lập tức gửi một chiếc xe tải đến để giúp bà mang rác thải đổ đi.

to chuc tu thien giup do cu gia 90 tuoi
(Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, còn có những sinh viên đoàn thể đến giúp đỡ, họ giúp bà dọn sạch khu vườn và trồng thêm hoa mới.

to chuc tu thien giup do cu gia 90 tuoi
(Ảnh: Internet)

Thậm chí họ còn tặng bà một máy điều hoà không khí, giúp bà ở trong nhà được thoải mái hơn. Đối với bà mà nói thì những người tốt này giống như những thiên sứ, đến để thay đổi cuộc sống của bà!

to chuc tu thien giup do cu gia 90 tuoi
(Ảnh: Internet)

Thông qua câu chuyện cảm động này, hy vọng rằng những người có gia cảnh khó khăn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ và quan tâm hơn từ những tấm lòng tốt của mọi người, giúp cho cuộc sống ngày càng thêm tốt đẹp!

Theo Toments
My My biên dịch

Xem thêm: