Cuối tuần qua, lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2018 đã mang đến cho người dân thủ đô một không khí tươi mới, giàu sức sống của mùa xuân. Những bông anh đào dịu nhẹ, những chiếc đèn lồng treo cao, những chiếc chuông gió furin nhẹ rung và những điệu múa yosakoi đầy nhiệt huyết đã làm trọn vẹn vai trò “đại sứ văn hóa của mình”. 

Hoa anh đào để thương nhớ cho người Việt

Hoa anh đào Nhật Bản vốn luôn được người dân Việt Nam yêu mến và ngưỡng mộ. Theo sự phát triển của truyền thông, những hình ảnh các lễ hội hoa anh đào của Nhật khiến nhiều người Việt thêm háo hức khi có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa này. Đó rất có thể là lý do giải thích tại sao, trong những ngày qua, hồ Hoàn Kiếm luôn trong bầu khí lễ hội nhộn nhịp và hứng khởi.

Cây anh đào lớn cùng những chiếc chuống gió furin xinh xắn.
Lượng người đến với sự kiện trong những ngày vừa qua rất lớn.

Với những người dân nhiều lần tới với lễ hội hoa anh đào, sẽ không khó để nhận ra: Các loài hoa năm nay được chuẩn bị công phu và đa dạng hơn so với năm ngoái. Hoa anh đào năm nay không “đứng một mình”, chúng được bài trí một cách sáng tạo cùng các loài hoa nội địa khác như lan, thạch thảo, các loại cúc, hồng.

 

Hoa anh đào được bài trí cùng những loài hoa nội địa.

Cách bố trí các tiểu cảnh và các điểm hoa nhỏ giúp mỗi người có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của những bông hoa cánh mỏng nhưng chứa cả mùa xuân này, dù số lượng người đến với lễ hội hoa rất lớn.

Các cụm hoa nhỏ được bố trí rải rác để nhiều người hơn có cơ hội ngắm và chụp ảnh với hoa.

Sắc hoa phớt hồng, cành yểu điệu, có loại cánh mỏng manh, cũng có loại mọc thành những chùm lúc lỉu đã tặng cho những người tới tham quan nhiều những khuôn hình tươi mới. Bên cạnh đó, khách tham quan cũng có thể tìm cho mình những giây phút được lặng lẽ thưởng cái tươi mới của đất trời xứ lạ.

Cận cảnh hoa anh đào Nhật Bản.
Anh đào cánh mỏng.
Người Hà Nội có được những giây phút lặng lẽ ngắm hoa.

Tới với lễ hội hoa năm nay, khách tham quan thuộc đủ các lứa tuổi: Từ người già cho đến trẻ con, ai cũng tìm cho mình được một góc ngắm hoa yêu thích. Lễ hội là dịp để các gia đình nhiều thế hệ, các nhóm bạn bè cùng nhau chia sẻ những khoảng không gian sắc màu và trở về gần hơn một chút với vẻ đẹp của thiên nhiên.

Trong lễ hội những sắc màu rực rỡ của Kimono khiến khung cảnh có thêm rất nhiều không khí mùa xuân nơi xứ bạn. Ở Nhật Bản, người dân thường diện những bộ trang phục truyền thống này để thưởng lãm cảnh sắc mùa xuân trong những dịp lễ hội ngắm hoa anh đào.

Diện Kimono để chụp ảnh cùng hoa anh đào.
Những nụ cười vui.

Yosakoi, mang trong mình sức sống của mùa xuân

Dấu ấn Nhật Bản đậm nét nhất của lễ hội hoa anh đào năm nay lại do chính những người trẻ Việt mang lại. Những tiết mục dự thi Yosakoi diễn ra trong khuôn viên lễ hội mang đậm tinh thần “khởi đầu” đầy sức sống.

Yosakoi, điệu múa đầy sức sống của mùa xuân.

Các bạn trẻ đến từ 17 câu lạc bộ Yosakoi trên toàn quốc đã có mặt và cống hiến những tiết mục đặc sắc nhất của mình cho lễ hội năm nay.

Tinh thần hiệp đồng là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho thành công của màn trình diễn.
Trang phục cách điệu kết hợp màu sắc Việt – Nhật.
Không khí quanh hồ đậm chất Nhật Bản.

Yosakoi là điệu múa truyền thống đậm chất Nhật Bản. Không chỉ từ âm nhạc, trang phục và động tác, tinh thần đồng tâm, hiệp lực chính là yếu tố cơ bản để tạo nên năng lượng và sự thành công của điệu nhảy này. 1000 bạn trẻ Việt Nam hôm qua đã dùng hết tình yêu Nhật Bản, sức trẻ và sự khổ luyện để mang trọn vẹn tinh thần Nhật Bản về cho người dân thủ đô.

Những gương mặt Việt làm nên tinh thần Nhật bên hồ Gươm.

Nét duyên hòa điệu

Một trong những nét đặc sắc nhất của lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm nay chính là sự hòa điệu của tinh thần Nhật với văn hóa Việt. Sự xuất hiện của những chú trâu gỗ trong các trang trí tiểu cảnh, hay sự góp mặt của những sắc hoa Việt tạo nên những điểm nhấn hòa đồng cho không gian lễ hội.

Sự hòa hợp tạo nên một lễ hội đáng nhớ.

Thú vị hơn, trong không gian rất Nhật Bản của lễ hội, bên cạnh những bộ Kimono rực rỡ, chúng ta vẫn có thể bắt gặp hình ảnh phụ nữ Việt tạo dáng cùng chiếc nón quai thao duyên dáng.

Sân khấu bên ngoài dành cho các bạn trẻ với điệu Yosakoi, sân khấu phía sau là nơi để các nhạc cụ dân tộc tấu lên những khúc ca của mình. Trong không gian của hoa cỏ mùa xuân, âm nhạc dân tộc cũng mang trong mình một tinh thần tươi sáng.

Không gian ẩm thực năm nay cũng được thiết kế hợp lý, với những món ăn truyền thống Nhật Bản cùng những món ăn rất Việt.

Nếu là một người yêu Nhật Bản, có lẽ trong lễ hội năm nay, bạn đã tìm được và lưu lại cho mình những nét văn hóa Nhật đáng quý ngay trên đất nước mình.

Ảnh: Đại Kỷ Nguyên
Hy Văn