Câu chuyện 3 năm đưa bạn đến lớp của Xie Xu ở Giang Tô, Trung Quốc hay 5 năm cõng bạn tới trường của em Nguyễn Văn Phong ở Quỳnh Lưu, Nghệ An luôn xứng đáng là những bông hoa đẹp của thế hệ tương lai.

Một học sinh Trung Quốc đã cõng người bạn của mình đến trường trong suốt 3 năm. Vẻ đẹp của tình bạn, lòng tốt và lòng vị tha đã tạo nên câu chuyện đầy cảm hứng xung quanh cậu thanh niên 18 tuổi có tên là Xie Xu.

(Ảnh: weibo.com/xljsxw)
(Ảnh: weibo.com/xljsxw)

Theo một báo cáo nhân quyền từ Mỹ, Trung Quốc có khoảng 243.000 trẻ em ở tuổi đi học bị khuyết tật và không được đến trường. Có lẽ vì vậy mà Xie Xu được ca ngợi là học viên xuất sắc nhất tại Trung Quốc.

(Ảnh: weibo.com/xljsxw)
(Ảnh: weibo.com/xljsxw)

Bạn của Xie Xu tên là Zang Chi mắc chứng loạn cơ, một căn bệnh khiến cơ xương suy yếu, giống như chứng teo cơ mà chúng ta vẫn biết. Đây cũng là căn bệnh có khả năng làm giảm tuổi thọ của bệnh nhân.

(Ảnh: weibo.com/xljsxw)
(Ảnh: weibo.com/xljsxw)

Hàng ngày, Xie đã cùng Zhang đến hàng chục địa điểm khác nhau. Ngoài cõng bạn đến lớp, Xie Xu còn giúp bạn trong nhiều công việc khác, thậm chí là mang thức ăn đến cho bạn hàng ngày. Hành động đẹp này không chỉ dừng lại ở đó, họ còn giúp nhau trong học tập và là những học sinh đứng đầu lớp.

(Ảnh: weibo.com/xljsxw)
(Ảnh: weibo.com/xljsxw)

Câu chuyện của cậu thanh niên 18 tuổi Xie Xu và người bạn học của cậu là Zhang Chi, 19 tuổi, đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tại Trung Quốc, nhận được nhiều lời khen ngợi và ủng hộ từ đông đảo mọi người.

(Ảnh: weibo.com/xljsxw)
(Ảnh: weibo.com/xljsxw)

Guo Chunxi, phó hiệu trưởng trường trung học Daxu ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô cho biết: “Em ấy là học sinh tuyệt vời nhất. Em ấy cũng có ảnh hưởng tích cực đối với các học viên khác, những người sẵn sàng giúp đỡ Zhang. Với sự hỗ trợ này, Zhang đã không bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào”.

(Ảnh: weibo.com/xljsxw)
(Ảnh: weibo.com/xljsxw)

“Họ không phải là gia đình, nhưng Xie đã làm điều này trong suốt ba năm”, phó hiệu trưởng Guo nói thêm.

(Ảnh: weibo.com/xljsxw)
(Ảnh: weibo.com/xljsxw)

Còn cư dân mạng Weibo thì khen ngợi Xie là “học sinh số 1 ở Trung Quốc”.

Tại Việt Nam, chúng ta cũng từng chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về lòng tốt, tình bạn, và tình thương yêu giữa người với người. Đặc biệt, đó là tấm gương từ những em nhỏ vẫn đang trong độ tuổi cắp sách tới trường.

Nguyễn Văn Phong cõng bạn đến trường (Ảnh: Dân Trí)
Nguyễn Văn Phong cõng bạn đến trường (Ảnh: Dân Trí)

5 năm cõng bạn đến trường là câu chuyện của Nguyễn Văn Phong và người bạn cùng lớp bị tật nguyền của em – cả hai đều là học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Em Nguyễn Thị Lân và người bạn cùng lớp (Ảnh: vnecdn.net)
Em Nguyễn Thị Lân và người bạn cùng lớp (Ảnh: vnecdn.net)

Xúc động hơn nữa là em Nguyễn Thị Lân với 10 năm liền giúp bạn đến trường. Là học sinh Lớp 12C8, trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, em Lân đã không kể mưa nắng, bền bỉ cõng bạn đến trường trong suốt 10 năm. Nhắc đến em Lân, thầy cô giáo và các bạn luôn dành cho em những lời yêu thương và trìu mến. Còn với Liên, người bạn được Lân giúp đỡ, thì kể rằng: Ai đó nói “Hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Nhưng với riêng tôi, tôi đã đứng lên bằng đôi chân của bạn tôi”.

Như những bông hoa đẹp nở khắp muôn nơi, câu chuyện giúp bạn đến trường của các em luôn ngời sáng để chúng ta tin rằng: Lòng tốt và tình người luôn hiện hữu quanh ta.

San San tổng hợp

Xem thêm: