Chị Nguyễn Thị Thực (36 tuổi) vừa trở về sau ca phẫu thuật tim. Vết thương chưa kịp lành khiến chị đau nhức, không thể đi lại. Chị nằm lả trên giường với khuôn mặt xanh xao và hơi thở đuối sức. Bệnh tật khiến chị trở nên gầy gò, yếu đuối, chỉ còn lại vẹn vẹn 32kg. Tất cả hy vọng của chị giờ đây đều đặt cả vào cậu con trai 9 tuổi Nguyễn Đình Quyền.

Biết mẹ bệnh nặng, bé Quyền đi học nhưng trong lòng vẫn không hỏi lo lắng cho mẹ ở nhà. Cậu bé chỉ mong chóng tan trường để về với mẹ.

Chị Thực phát hiện bệnh suy tim khi mang thai nhưng sau 9 năm mới dám đi phẫu thuật.

Chị Thực từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và đau khổ với người chồng vũ phu hay ghen tuông mù quáng. Cuối cùng, không chịu nổi chị đành phải về nhà ngoại để giải thoát cho mình.

Hôn nhân không trọn vẹn, chị Thực lại càng bất hạnh hơn khi đến tháng thứ 4 mang thai bé Quyền, chị thường cảm thấy kiệt sức, thường xuyên ngất xỉu. Trời đất như đổ sụp dưới chân khi bác sĩ kết luật chị bị suy tim. Nếu giữ thai nhi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của cả mẹ lẫn con. Nhưng rồi, chị vẫn bất chấp giữ thai để được nhìn thấy con chào đời.

Ngờ đâu, khi bé Quyền được 3 tuổi, bác sỹ lại kết luận mắc căn bệnh giống mẹ. Dù đã được phẫu thuật miễn phí nhưng sức khỏe Quyền vẫn rất yếu, còi cọc và thường xuyên ốm vặt. 

Bé Quyền rất thương và lo lắng, chăm sóc cho mẹ.

Để có tiền nuôi con ăn học, chị Thực phải hết bươn chải ruộng đồng đến làm thuê làm mướn khắp nơi khiến bệnh tình ngày càng nặng. Ba năm trở lại đây, chị sút cân trầm trọng, sức khoẻ suy kiệt không làm được gì cả, cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hết vào bà ngoại Lê Thị Hoan (70 tuổi).

Không muốn làm gánh nặng cho mẹ già và con nhỏ, chị Thực quyết tâm vay để đi phẫu thuật với hy vọng sớm khỏe lại để làm chỗ dựa cho con. Chị thế chấp ngân hàng vay 50 triệu đồng đi chữa bệnh, số còn lại vay mượn anh em họ hàng. Tuy nhiên, hiện tại, tình trạng của chị Thực vẫn không mấy khả quan. 

Bé Quyền mắc bệnh suy tim bẩm sinh. Tuy đã được phẫu thuật miễn phí nhưng người vẫn gầy gò, da xanh xao và hay ốm vặt.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Sinh, bé Quyền quỳ gối cầu xin: “Bàn tay, bàn chân của mẹ cháu lạnh ngắt. Chắc bệnh mẹ nặng lắm rồi nhưng vì không có tiền đi bệnh viện nên phải ở nhà. Ngày nào cháu cũng thấy khuôn mặt mẹ nhăn nhó, rồi mẹ khóc. Chắc mẹ đang rất đau. Cháu sợ mẹ chết lắm. Nếu không còn mẹ, cháu biết sống sao đây? Cầu xin cô chú giúp mẹ cháu với”.

Bé Quyền quỳ gối cầu xin mọi người giúp đỡ, cho mẹ có cơ hội chữa bệnh để sống bên nhau.

Bà Hoan cũng trải lòng: “Mùa màng đến, tôi tranh thủ đi gặt thuê cho người ta để kiếm tiền rau cháo qua ngày cho hai mẹ con nó. Cũng may thằng Quyền biết lo lắng, cơm nước cho mẹ. Thằng bé mới học lớp 3 nhưng không được no đủ, chơi vô tư như những đứa trẻ khác mà luôn lo sợ mất mẹ. Đời con, cháu tôi sao bất hạnh thế này”.

Bà Hoan buồn bã khi nhắc đến nỗi khổ của con gái và cháu ngoại.

Ông Nguyễn Duy Ninh (bí thư thôn 14) xác nhận, mẹ con chị Thực là hộ nghèo triền miên của xã gần chục năm nay. Cả hai mẹ con đều mắc bệnh hiểm nghèo không thể làm gì kiếm thêm thu nhập. Bố chị Thực là thương binh, giờ bệnh tật, chỉ ngồi một chỗ. Anh chị em ruột thì chẳng một ai khá giả.

Căn nhà nhỏ, không một vật dụng giá trị của mẹ con chị Thực.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Thực xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Nguyễn Thị Thực, thôn 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0325.494.918.

Trân trọng cảm ơn!

(Nguồn ảnh: Báo Dân Sinh)

Bạn đang đọc bài viết: “Cậu bé 9 tuổi không có bố, cầu xin mọi người cứu mẹ mắc bệnh hiểm nghèo” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||c983219e6__