Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, có những sự thật đến với bạn thật phũ phàng, đến mức bạn tưởng như cuộc sống của bạn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn lòng thay đổi cách nghĩ, thay đổi thói quen hàng ngày, bạn sẽ thấy, một cuộc sống mới đang trải rộng trước mắt, với những vẻ đẹp mà trước đây bạn chưa hề biết đến.

Có một câu chuyện kể rằng một người phụ nữ Mỹ có tên là Jan, là mẹ của 3 đứa trẻ. Cô là một nhạc công, chơi đàn piano, guitar và kèn trumpet. Rồi căn bệnh viêm phổi quái ác đã tấn công Jan, nặng đến mức cô phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nguy kịch. Hệ luỵ của căn bệnh này khiến cô ấy bị tắc nghẽn các mach máu. Vì máu không lưu thông được đến tay và chân nên chỉ sau hai tuần kể từ khi nhập viện, tay chân cô đã bị hoại tử, tay bị cưa đến khuỷu, còn chân thì bị cưa hết ống chân.

(Ảnh minh họa: Theo Dreamstime.com)

Jan đã thực sự tuyệt vọng, khóc hết nước mắt vì nghĩ rằng từ nay trở đi, làm sao cô có thể sống được khi không có tay, không có chân, không thể ôm các con, không thể chăm sóc chúng như đã từng làm, cũng không thể chơi bất cứ nhạc cụ nào, và phải sống một cuộc sống lệ thuộc vào người khác.

Trong lúc thất vọng nhất, Jan cầm quyển Kinh Thánh lên và đọc được những lời dạy của Chúa: “Đừng bắt chước hành vi và thói quen của thế giới này, hãy làm cho mình luôn mới mẻ và khác biệt trong những gì con làm, những gì con suy nghĩ. Con sẽ học được từ chính kinh nghiệm của mình, từ những điều giúp con thật sự hài lòng”.

Jan đã suy nghĩ rất nhiều về lời dạy này, cuối cùng, cô quyết định học cách sử dụng chân tay giả. Với các loại khung, tay chân giả, dây cáp chằng, dải cao su, móc treo, cô đã tập đi với rất nhiều lần ngã trong đau đớn.

Trong vòng vài tháng, Jan kiên trì tập và đã biết cách sử dụng tay chân giả, cô có thể làm được rất nhiều việc. Cô rũ bỏ hết các lo lắng và ưu phiền, cố gắng làm tất cả các việc trước đây cô đã từng làm theo một cách mới mẻ và khác biệt, bằng đôi chân giả và tay giả mới này.

Sau khi quen với cách sử dụng chân tay giả, cô đã học thêm bằng đại học thứ hai. Giờ đây, cô làm việc tại đài phát thanh của thị trấn đó. Đồng thời, cô thực sự dành nhiều thời gian tìm hiểu và đọc các cuốn Kinh Thánh, cô tự nguyện tham gia hỗ trợ các bạn trẻ học giáo lý. Cô đã vô cùng hạnh phúc khi các con cô nhận xét rằng, giờ đây các món ăn mà cô làm còn ngon hơn trước. Cô chia sẻ rằng: “Tôi là con người mới và khác biệt, tôi đã chiến thắng nhờ tình yêu bất tận và sự sáng suốt của Chúa”.

Thật là một câu chuyện đáng nhớ, thái độ tích cực và sự kiên trì của Jan đã mang lại cho cô một cuộc sống mới đầy trân quý, giờ đây cô cảm nhận được niềm hạnh phúc từ mỗi sự việc nhỏ nhất, từ việc làm bánh cho con, từ việc ôm con vào lòng, từ việc chia sẻ về giáo lý của Chúa với những người xung quanh.

(Ảnh minh họa: Theo dotchuoinon.com)

Mỗi con người có một số phận, những gì mà mỗi người gặp phải trên đường đời đều không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta không thể tự biết và tự quyết định được xem điều gì sẽ đến với bản thân mình, nhưng chúng ta hoàn toàn chủ động trong việc chúng ta nên nghĩ gì, nên hành động như thế nào khi phải đối diện với những sự việc đó.

Hãy thực sự kiểm soát suy nghĩ của bản thân, loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ thấy trong khó khăn có cơ hội, trong bất hạnh có niềm vui, trong gian nan có thành quả.

  • Có khó khăn, bạn mới có cơ hội để phát hiện thêm những khả năng đặc biệt của bạn mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến.
  • Có bất hạnh, bạn mới nhận ra rằng niềm vui to lớn lại có thể đến từ những điều nhỏ nhặt, từ những sự việc mà trước đây bạn chẳng hề để tâm đến.
  • Có gian nan, bạn mới được nhận những thành quả tốt đẹp mà thậm chí bạn còn không thể hình dung ra.

Vậy nên đừng sống theo lối mòn, hãy là một con người mới từ suy nghĩ cho đến hành động. Với mỗi ngày trôi qua, bạn cần xem lại bạn có suy nghĩ nào mới không, có hành động nào mới không. Không phải là bạn cần có phát minh gì mới, mà đơn giản chỉ là có cách suy nghĩ mới, hành xử mới với những sự việc đang diễn ra. Cuộc sống của bạn hoàn toàn có thể thay đổi từ hôm nay, theo một cách thức tốt đẹp nhất.

Nhật Hạ

Xem thêm: