Có một trái tim biết cảm ân để đối diện với cuộc sống, đối đãi với muôn vàn sự tình thì cuộc đời sẽ hạnh phúc và mỹ mãn…

Ai ai cũng có một trái tim, nhưng người có trái tim biết cảm ân thì không nhiều.

Có người sau khi đạt được vinh quang liền quên người đã giúp đỡ mình.

Có người sau khi gặt hái thành công liền xa lánh người đã cùng mình kề vai sát cánh.

Làm người cần biết cảm ân

Người không biết cảm ân như con sói của Đông Quách, như con rắn của người nông dân, lấy oán báo ân khiến người ta kinh sợ.

Làm người phải học cảm ân. Lúc nghèo khổ chớ quên người đã cho một miếng khi đói, khi giàu sang chớ quên người đã từng chìa tay giúp đỡ.

Cho dù thân phận cao quý đến đâu, tiền của nhiều thế nào chăng nữa thì một chút xíu ân tình, ăn một quả trả một cục vàng, một chút ân nghĩa cũng cần phải khắc sâu ghi nhớ trong lòng.

Người biết cảm ân mới được mọi người tôn trọng. Người biết cảm ân mới được mọi người chào đón.

Người có nhân phẩm tốt đều biết cảm ân. Người như vậy thì cả đời đều được mọi người trân trọng. Sau này lỡ có việc gì thì người ta sẽ vui lòng trợ giúp. Sau này ngộ gặp hoạn nạn thì người ta sẽ sẵn lòng kề vai sát cánh.

(Ảnh: dy.163.com)

Một đời thật ngắn ngủi, chớ để người ta chỉ trỏ đàm tiếu sau lưng. Làm người biết cảm ân thì cần ghi nhớ cái hay cái tốt của người, ghi nhớ người đã từng giúp đỡ mình, như thế mới là người quân tử, mới là người thiện lương.

Làm người cần phải học cảm ân. Người đã từng giúp mình thì chớ quay mặt liền quên. Người đã từng dìu dắt mình thì chớ ác ý phỉ báng. Người đã từng bầu bạn với mình thì chớ lãnh đạm lạnh nhạt thờ ơ.

Lúc khó khăn hoạn nạn, có người giúp đỡ thì đúng là có phúc, nhưng không phải ai ai cũng may mắn như thế. Khi bơ vơ bất lực nhất có quý nhân xuất hiện, giúp mình thoát ra tuyệt cảnh, giải quyết phiền toái mà không cần báo đáp bất cứ điều gì thì quả là phúc khí lớn.

Trái tim biết cảm ân

Có một trái tim biết cảm ân để đối diện với cuộc sống, đối đãi với muôn vàn sự tình thì cuộc đời sẽ hạnh phúc và mỹ mãn.

Cảm ân khiến cuộc sống đầy đủ. Cảm ân tạo nên tâm hồn. Cảm ân khiến thể giới trở nên tươi đẹp. Cảm ân là lòng nhân ái.

Chúng ta hãy cảm tạ hết thảy những gì trong cuộc sống bằng trái tim biết cảm ân.

Có một trái tim biết cảm ân thì khi có lỗi lầm cũng trở thành một loại thí xả.

Có một trái tim biết cảm ân thì thất bại sẽ trở thành mẹ của thành công.

Có một trái tim biết cảm ân thì trong u ám tối tăm sẽ rọi tới một luồng ánh sáng của hy vọng.

Có một trái tim biết cảm ân thì cuộc đời sẽ nở những đóa hoa rực rỡ ngan ngát hương thơm.

Nam Phương
Theo Cmoney

videoinfo__video3.dkn.tv||bac494767__