Thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson phải bay 3 chuyến theo lộ trình Bacolod – Manila – Hong Kong – Hà Nội và đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc 18h30 ngày 3/12.

Báo Zing thông tin, 4h sáng 3/12, chưa đầy 1 ngày sau khi trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup giữa Philippines và tuyển Việt Nam khép lại, Phil Younghusband cùng các đồng đội đã phải bay từ Bacolod, nơi họ nhận thất bại 1-2 trước đội bóng của HLV Park Hang-seo, tới Manila.

Sau đó, tuyển Philippines phải dừng chân ở Hong Kong (Trung Quốc) để chuyển chặng. Chuyến bay của vị chiến lược gia người Thụy Điển và các học trò khởi hành lúc 16h30 và hạ cánh khoảng 18h30 tại Nội Bài.

Đội tuyển Philippines đã đặt chân xuống Hà Nội sau chuyến bay dài. (Ảnh: Zing)

Đội tuyển Philippines tỏ ra gấp rút trong việc di chuyển nhằm tận dụng tối đa thời gian làm quen với điều kiện thời tiết và sân tại Việt Nam trước khi bước vào trận đấu quan trọng sau đây 3 ngày.

Cựu HLV đội tuyển Anh đã đưa Philippines lọt vào bán kết AFF Cup 2018. (Ảnh: Nguyen Trung Dung)

Trước đó trong bản tin chiều cùng ngày báo VnExpress thông tin, cầu thủ Philippines than thở vì phải bay 20 tiếng đến Hà Nội.

Hậu vệ Martin Steuble than phiền trên Twitter: “Ba chuyến bay trước mắt và kéo dài khoảng 20 tiếng để tới Hà Nội. Sẽ tuyệt lắm đây”. Phía dưới, Kenshiro Daniels – một cầu thủ Philippines khác bình luận: “Thật lố bịch”.

Cầu thủ Philippines chán nản vì phải bay ba chặng để đến Hà Nội. (Ảnh: VnExpress)

CĐV Philippines cũng tỏ ra chạnh lòng khi nghe tin đội mất gần một ngày chỉ để di chuyển. “Philippines sẽ di chuyển bằng một hãng hàng không giá rẻ từ Bacolod, qua hai điểm trung chuyển ở Manila và Hong Kong để đến Hà Nội. Trong khi đó, Việt Nam chỉ mất một chặng bay thẳng từ Bacolod về Hà Nội”, CĐV EL Leon Banag bày tỏ trên hội CĐV bóng đá Philippines.

Bóng đá không phải số một ở Philippines, thậm chí còn bị xếp dưới nhiều môn khác như bóng rổ hay quyền Anh. Trong họp báo ở Bacolod sau trận thua Việt Nam với tỷ số 1-2, HLV Sven-Goran Eriksson buồn lòng khi thấy phóng viên đội khách lấn át chủ nhà. “Bóng đá với Philippines quan trọng, nhưng bóng rổ còn quan trọng hơn”, ông nói.

HLV Eriksson đồng ý rằng bóng đá không phải ưu tiên của Philippines. (Ảnh: ESPN5)

Philippines chỉ có thể tập buổi đầu tiên vào ngày hôm nay (4/12). Hai ngày sau HLV Eriksson và học trò sẽ bước vào trận quyết đấu ở Mỹ Đình. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống Nội Bài vào lúc 14h chiều 3/12.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12 tới trên sân Mỹ Đình. Trước đó, Malaysia sẽ có chuyến làm khách đến sân của Thái Lan để quyết định đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018.

Thế Tam (tổng hợp)