Khác với hành trình thời gian 30 năm của cuốn đầu, “1987+: 30 chưa phải là Tết” sẽ là tập hợp những câu chuyện về tuổi 30. Trải qua 30 năm, cuộc đời đã quật ngã các nhân vật nhiều lần, theo cách này hay cách khác, nhưng tất cả đều đứng lên, làm chủ chính mình.

Ra mắt tập 2 với tựa đề "1987+: 30 chưa phải là Tết”

Sau thành công của cuốn sách “1987” với số lượng 8.000 năm 2017, phần 2 của “1987″ mang tên “30 chưa phải là Tết” sẽ được NXB Tuổi trẻ chính thức cho ra mắt trong thười gian sắp tới.

So với màu sắc trong trẻo, ngây thơ và nhiều hoài niệm của “1987”, cuốn sách lần này tiệm cận đến vấn đề xung đột thế hệ dường như rõ rệt hơn. Thế hệ mới đòi hỏi không gian riêng tư nhiều hơn, cho dù vẫn thích Tết cổ truyền, vẫn thấy đường dây gắn bó với quá khứ với ông bà cha mẹ.

Ra mắt tập 2 với tựa đề "1987+: 30 chưa phải là Tết”

“1987+: 30 chưa phải là Tết” không dùng concept “ẩn danh” như “1987” mà sẽ là những câu chuyện, số phận của từng nhân vật. Chủ biên Nick M. cho biết: “ Trước tuổi 30, chúng tôi ẩn mình vì chưa biết mình sẽ ra sao, trở thành người thế nào nhưng khi tới cột mốc này, chúng tôi muốn cả thế giới biết mình là ai. Vì thế nên ‘1987+: 30 chưa phải là Tết’ sẽ là những tâm tư cụ thể, những góc nhìn khác nhau về cuộc đời của rất nhiều nhân vật đang trải nghiệm độ tuổi 30”.

Ra mắt tập 2 với tựa đề "1987+: 30 chưa phải là Tết”
Chân dung nhà báo Nick M – chủ biên cuốn “1987+”.

“1987+: 30 chưa phải là Tết” với 15 câu chuyện sẽ là câu trả lời dành cho những câu hỏi trên, qua suy nghĩ của những người trẻ hiện đại, đặc biệt là thế hệ 1987 và 1988. Sách được chia làm hai phần, phần một là những câu chuyện của các tác giả sinh năm 1987, phần hai là những câu chuyện của thế hệ 1988.

Cuốn sách còn nhắc tới Tết nguyên đán từ cổ truyền đến hiện đại và nhắc tới những câu hỏi muôn thuở trong ngày Tết: Bao giờ cưới? Bao giờ cho ăn kẹo? Bao giờ mua nhà? Bao giờ mua xe? Thưởng Tết cao không? Bao giờ sinh đứa nữa?…

Nhà báo Nguyễn Minh Ngọc – chủ biên cuốn sách tiết lộ, tham gia cuốn sách này còn có họa sĩ Đặng Hồng Quân, đồng tác giả của hai cuốn sách về ẩm thực gây chú ý thời gian qua là “Lê la quà vặt” và “Ăn quà xuyên Việt”. Đặng Hồng Quân sẽ là người vẽ lại chân dung của 15 tác giả mới thuộc thế hệ 1987 và 1988.

Anh tâm sự: “Với cá nhân tôi, tuổi 30 là một dấu mốc đặc biệt – không còn khờ dại nhưng chắc chắn chưa trở nên khôn ngoan hơn so với ai cả, tất cả chỉ vừa đủ để đi đến đâu cũng có thể kết bạn và ngồi xuống ăn uống bên nhau không suy nghĩ gì. Mơ ước của tôi là đến thêm nhiều vùng trên đất nước mình, kết thêm nhiều người bạn, được lê la quà vặt cùng ăn quà xuyên Việt thêm nhiều lần nữa”.

Phần 2 của cuốn sách quy tụ nhóm tác giả mới hoàn toàn, trong đó có cả nhóm nhân vật sinh năm 1988 – những người bước qua cột mốc tuổi 30 trong năm 2018.

Ra mắt tập 2 với tựa đề "1987+: 30 chưa phải là Tết”

Nhóm tác giả của cuốn sách hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, y học, khoa học, du lịch, kinh doanh, ẩm thực, báo chí…

“1987+: 30 chưa phải là Tết” đang gấp rút hoàn thành để kịp ra mắt trước dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Huyền Hương