Từ ống kính của mình, 6 bạn trẻ, 6 cá tính riêng của dự án Humans of Sài Gòn đã ghi lại những câu chuyện và khoảnh khắc trong cuộc sống Sài Gòn. Đối với họ, Sài Gòn không chỉ là một vùng đất mà còn là một lối sống mang “cá tính” riêng. 

Dựa trên ý tưởng của Humans of New York và Humans of Hà Nội, vào ngày 23/6/2014, dự án Humans Of Sài Gòn (HOSG) được thành lập. Đến hiện tại, nhóm có 6 thành viên với cá tính khác nhau, nhưng lại có một nguồn cảm hứng chung với nhiếp ảnh.

Mục đích của HOSG là khắc họa hình ảnh của Sài Gòn thông qua những bức ảnh như câu chuyện giản dị đời thường, giúp mọi người đến gần nhau, chia sẻ và yêu thương nhau nhiều hơn, đồng thời phần nào xóa đi những khoảng cách trong cuộc sống.

Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Những phin cà phê bên khung cửa ngày mới.
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Căn nhà nhỏ của người dân Sài Gòn.
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Khoảnh khắc cầu vồng sau cơn mưa giữa thành phố.
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Khoảnh khắc bình dị của người dân Sài Gòn qua lăng kính của tác giả Toàn Thắng.
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Phạm Việt Anh Minh kể về cái nóng như đổ lửa của Sài Gòn, dấu ấn của nó trong bức ảnh mang tên “Toàn cầu hoá”chụp tại vòng xoay Quách Thị Trang.
trien lam anh cham ngam sai gon ca tinh qua lang kinh cua nguoi tre
Tác phẩm của tác giả Thu Trang.
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Chạm thu hút rất nhiều du khách đến tham dự.
Ngắm Sài Gòn cá tính qua lăng kính của người trẻ
Những cảm xúc người xem để lại khi đến thăm triển lãm ảnh.

Những câu chuyện về Sài Gòn qua ảnh vô cùng bình dị nhưng rất đỗi thân thương đã nối dài cảm xúc giữa tác giả và những người thưởng lãm. “Chúng tôi vẫn thường bảo với nhau rằng, Sài Gòn không chỉ là một danh từ, Sài Gòn là một cá tính, Sài Gòn là một lối sống, và Sài Gòn có một đời sống rất riêng. Nếu yêu và được yêu, chúng tôi thật thà muốn được gắn bó mãi với một “kẻ” như Sài Gòn… Và, chúng tôi, những người bây giờ đang còn trẻ, vẫn luôn theo đuổi Sài Gòn theo cách riêng của mình, chạm vào Sài Gòn theo những góc nhìn, những ánh mắt chẳng hề trộn lẫn…” – nhóm Humans of Sai Gon gửi thông điệp đến người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh và đến thăm triển lãm “Chạm“.

Nguồn ảnh: Elle.vn

Hạ Nguyên