Khởi đầu sự nghiệp bằng vai phụ mờ nhạt, bị đạo diễn chê bai ngoại hình, Meryl Streep đã không ngừng nỗ lực. Từ mẹ đơn thân, người phụ nữ vô gia cư cho đến ngôi sao bị nghiện… diễn xuất của bà luôn ghi dấu với nhiều thế hệ khán giả.

Suốt hơn 4 thập kỷ làm nghệ thuật, Meryl Streep trở thành bức tường thành trong lòng người hâm mộ quốc tế với nhiều vai diễn để đời.

Meryl Streep đã giành được 3 giải Oscar, 8 giải Quả cầu vàng, 3 giải của Hội phê bình phim New York, 1 giải Cannes, 2 giải SAG, 1 giải Tony, 2 giải Emmy, 2 giải BAFTA cùng 4 đề cử Grammy. Bà cũng là một trong số ít diễn viên đã có đủ 4 giải thưởng diễn xuất lớn là Oscar, Quả cầu vàng, SAG BAFTA.

Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
Meryl Streep

Từng bị mất vai chính vì… xấu

Meryl Streep sinh năm 1949, học hát opera khi còn bé và từng cất giọng trong một số phim như Silkwood, Death becomes her. Năm 1975, khi đã 26 tuổi, bà vẫn chưa có vai diễn nào ấn tượng.

Con trai của nhà sản xuất phim huyền thoại Dino De Laurentiis là Federico De Laurentiis đã gợi ý Streep đến thử vai cho phim King Kong của cha. Tuy nhiên, Dino De Laurentiis lại nhận xét về Streep: “Một cô gái mới xấu xí làm sao”. Cuối cùng, vai diễn đó thuộc về Jessica Lange.

Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
Meryl Streep hồi trẻ.

Diễn xuất đa dạng

Không sở hữu nhan sắc nóng bỏng như các nữ minh tinh ngày đó, nhưng Streep là sao nữ hiếm hoi từ chối phẫu thuật thẩm mỹ. Thay vì chăm chút cho ngoại hình, bà lăn xả và sống hết mình cho mỗi vai diễn.

Ngôi sao 62 tuổi này đã chứng minh cho công chúng yêu môn điện ảnh thứ 7 thấy rằng nhan sắc không phải là chìa khóa duy nhất đi đến thành công.

Từ hình ảnh người vợ rời xa chồng con để được là chính mình trong Kramer vs. Kramer, người đàn bà yêu mãnh liệt trong Sophie’s choice (Lựa chọn của Sophie), cho đến phong cách lạnh lùng của tổng biên tập trong Devil Wears Prada (Yêu nữ hàng hiệu), hay sự giằng xé của người phụ nữ trong mối quan hệ tình cảm tay ba với chồng cũ và người tình mới trong It’s complicated… Meryl Streep đều thể hiện xuất sắc.

Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
The Deer Hunter (1978): Bộ phim lấy đề tài chiến tranh từng gây tiếng vang lớn với 5 giải Oscar quan trọng, bao gồm cả Phim hay nhất. Đây cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên Meryl Streep được đề cử giải Oscar.
Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
Trong Ironweed (1988), bà vào vaiHelen – một cô gái ốm yếu, ngoại hình mong manh nhưng tính cách phi thường. Chính cô đã làm thay đổi tính cách của người đàn ông nghiện rượu tên Francis (Jack Nicholson).
Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
Vai diễn Tổng biên tập tạp chí Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada (năm 2007)đã đưa hình ảnh Meryl Streep tới gần hơn với khán giả trẻ. Tài năng của bà còn đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh bất hủ về thời trang.
Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
The Iron Lady (năm 2012) giúp nữ diễn viên mang về tượng vàng thứ ba trong sự nghiệp. Streep đã hóa thân xuất sắc vào vai nữ thủ tướng Anh Margaret Thatcher.
Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
Năm 2018, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh rộng trong Mama Mia!: Yêu lần nữa.

Bí quyết thành công

Với Streep, diễn xuất không có nghĩa bạn trở thành một người khác mà là tìm kiếm bản thân mình trong những số phận và cuộc đời khác nhau. Tâm niệm đó đã giúp Meryl Streep hóa thân trọn vẹn vào nhân vật mà vẫn giữ được bản sắc của riêng mình.

Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
Meryl Streep luôn chấp nhận thử thách để làm mới mình qua mỗi vai diễn.

Nữ minh tinh cũng rất khắt khe với bản thân khi yêu cầu nhân vật của mình phải thuyết phục được chính bạn diễn. Bà chia sẻ: “Khi ở phim trường mà mọi người vẫn yêu và ghét tôi theo cách thông thường họ đối xử với Meryl Streep, không phải với Margaret Thatcher, thì coi như tôi đã thất bại”.

Thành công trong vai diễn cuộc đời

Meryl từng đính hôn với diễn viên John Cazale sau lần hợp tác trong The Deer Hunter. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì John qua đời vì bệnh ung thư xương. Thời gian John lâm bệnh, bà đã gác lại mọi công việc, dành thời gian chăm sóc và cố gắng giúp ông được vui vẻ cho đến phút cuối cùng.

Nhiều năm sau, bà kết hôn với nghệ sĩ điêu khắc Don Gummer từ năm 1978 và có 4 người con. Chia sẻ về bí quyết giữ hạnh phúc, bà nói: “Gia đình tôi luôn ở vị trí đầu tiên. Đã như thế và sẽ luôn luôn như thế”.

Meryl Streep - Từ nữ phụ nhạt nhòa đến 'chị đại' Hollywood
Meryl Streep và cuộc hôn nhân bền vững qua với nhà điêu khắc Don Gummer.

Hạ Nguyên