Nhiếp ảnh gia người Đan Mạch đã ghi lại được hàng loạt bức hình tại New York (Mỹ) với cảnh tượng nằm ở đâu đó giữa thực và ảo, giữa tưởng tượng và thực tế, đồng thời ẩn chứa những quan điểm về đời sống thành phố.

Peter Funch, 44 tuổi, một nhiếp ảnh gia người Đan Mạch nổi tiếng với việc dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng.

Trong đó, bộ ảnh được biết đến nhiều nhất của Funch là “Babel Tales” (Chuyện giả tưởng, được kỳ công thực hiện từ năm 2006-2011). Trong tác phẩm này có nhiều bức ảnh được chụp tại Manhattan, đồng thời tất cả ảnh đều chụp lại những khoảnh khắc trùng hợp kì lạ giữa dòng người.

Funch chụp với nhiều thể loại ảnh khác nhau, các bức ảnh ở cùng một thời điểm đều được chụp từ nhiều góc nhìn và sắp xếp lại một cách hợp lí, không chỉ tạo nên sự trùng hợp thú vị về mặt thị giác, mà còn ẩn chứa sau đó những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống nơi thành thị.

Cùng ngắm những tác phẩm từ “Babe Tales” của nhiếp ảnh gia người Đan Mạch này.

Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“Caretaker” (Người chăm sóc) – Những chùm bóng bay thắp sáng đường phố.
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“Informing Informers” (Người đưa tin) – Mọi người đều tỏ ra thận trọng và bí ẩn với sấp tài liệu trong tay.
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“Enforcing Enforcers” (Nhân viên an ninh) – Tất cả ngẫu nhiên ở trong cùng một khung hình.
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“Screaming Dreamers” (Nói mê) – Khoảnh khắc kinh ngạc khi có tận 8 người cùng đang ngáp.
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“Memory Lane” (Con đường kỷ niệm) – Tất cả du khách đều đang chụp ảnh tại quảng trường Thời đại.
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“Hommage A Ellis” – được chụp vào ngày Halloween hồi năm 2008 gần Phố Wall – trung tâm tài chính lớn của thế giới. Giữa những người đàn ông ăn mặc rất chỉnh chu, có một người đàn ông hóa trang thành kẻ sát nhân tâm thần. Bạn có thể tìm ra nhân vật ấy không?
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
Exigent State” – Vội vã
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“En Passant” (Qua đường) – Hai thế giới đen trắng trong một khung hình.
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“Pantone Pantomime” (Kịch câm rực rỡ) – Tất cả mọi người đều ăn kem.
Cuộc sống đô thị và góc nhìn qua loạt ảnh trùng lặp thú vị
“Posing Posers” (Tạo dáng chụp ảnh) – Mọi người đều đang tạo dáng chụp hình kỷ niệm.

NguyễnThoa