Trong lúc gia đình mải mê làm việc, bé trai 3 tuổi chạy ra ngoài bến chơi một mình rồi mất tích. Người nhà cùng thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm, nghi cháu có khả năng bị rơi xuống sông Lô.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 3/2, cháu Dương Khánh Phương (sinh ngày 22/11/2015, trú tại xã Lập Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) bỗng nhiên mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Cháu Phương là con trai anh Dương Đức Hải (Sinh năm 1990) và chị Nguyễn Thị Thanh Hương (Sinh năm 1991) hiện đang làm nghề chở vật liệu xây dựng trên sông, tin từ báo Lao động.
Ngay sau khi phát hiện cháu bé mất tích, gia đình anh đã tìm kiếm bằng nhiều cách nhưng vẫn chưa thấy tung tích của cháu.
Cháu Dương Khánh Phương. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trao đổi với báo chí, phía gia đình cháu Phương cho hay, vào trưa cùng ngày, trên đoạn sông từ trạm trộn bê tông sông Hồng Thượng Long đến bến phà Đức Bác (thuộc xã Đức Bác, Sông Lô, Vĩnh Phúc nối liền với phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ). Chiếc tàu do anh Hải điều khiển cập bến Đức Bác chờ bốc hàng, cạnh tàu của gia đình người chú ruột.

Trong khi mọi người đang làm việc, cháu Dương Khánh Phương có chạy ra ngoài bến chơi một mình.

Lúc sau, người nhà gọi không thấy cháu thưa, gia đình anh Hải chạy đi tìm kiếm nhưng không thấy cháu đâu. Rất có thể trong khi đang chơi, cháu Phương chạy từ tàu này sang tàu khác nên bị trượt chân ngã xuống sông.

Mọi thông tin về cháu Phương mong bạn đọc liên hệ với gia đình theo số điện thoại 0978106040 hoặc 0977080214.

Anh Dương Thanh Hoàng (bác ruột của cháu Dương Khánh Phương) khẳng định trên báo Lao Động, vào thời điểm xảy ra sự việc, không có người lạ mặt ở bên ngoài, nên khả năng cháu Phương bị bắt cóc là không phải.

Gia đình đã thuê thợ lặn, tìm kiếm liên tục suốt mấy ngày nay nhưng vẫn chưa thấy tung tích của cháu.

Hiện gia đình anh Dương Đức Hải vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích về cháu Dương Khánh Phương.

Thanh Thanh