Một người đàn ông 69 tuổi ở Châu Phi có sư tử là bạn đồng hành bên mình suốt 11 năm qua.

Ông Frikkie, 69 tuổi nhận nuôi một chú sư tử có tên Zion từ khi nó mới chào đời. Được biết, mẹ của Zion là sư tử cái Simba. Simba sinh Zion trong môi trường nuôi nhốt nhưng do sợ sư tử bố sẽ giết chết sư tử con nên Zion đã sớm được tách rời ra khỏi mẹ.

Frikkie Von Solms Zion 1

Zion đã gắn bó với ông Frikkie từ khi còn nhỏ. Ông Frikkie thường dành cho Zion những cử chỉ yêu thương đặc biệt.

Frikkie Von Solms Zion 2

Vì Zion không thích tiếng ồn nên ông thường phải đi chân đất để chắc chắn không tạo ra tiếng động gì.

Frikkie Von Solms Zion 3

Người đàn ông 69 tuổi đã sinh sống và làm bạn với chú sư tử suốt 11 năm qua.

Frikkie Von Solms Zion 4

Ông Frikkie cho biết, Zion là một chú sư tử đặc biệt và rất hiền lành, nó không bao giờ tấn công con người. Vì vậy, ông tin tưởng Zion tuyệt đối.

Frikkie Von Solms Zion 5

Ông Frikkie coi việc nuôi dưỡng Zion giống như một đứa trẻ. “Tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm để chăm Zion lớn, đồng hành trong suốt quãng thời gian trưởng thành của nó.”

Frikkie Von Solms Zion 6

Ông Frikkie khẳng định mặc dù là động vật nhưng Zion cũng có tính cách và khiếu hài hước giống như con người.

Frikkie Von Solms Zion 7

Người đàn ông gan dạ này không những nuôi chú sư tử Zion như thú cưng trong nhà mà còn ôm hôn thậm chí ngủ chung giường với nó.

Frikkie Von Solms Zion 8

Ngoài Zion ra, ông Frikkie còn nuôi thêm 18 con sư tử, báo và báo đốm khác thế nhưng Zion thì khác biệt hẳn. Kể từ khi làm bạn với Zion, ông Frikkie đã học hỏi thêm được nhiều điều.

Frikkie Von Solms Zion 9

Trong lúc rảnh rỗi, ông Frikkie thường nắm đuôi nó đi dạo trên các con đường mòn ở vùng đất châu Phi nắng cháy.

Frikkie Von Solms Zion 10

Mặc dù sư tử là động vật hung dữ thế nhưng ông và Zion đã chứng minh điều này không hoàn toàn tuyệt đối.

Frikkie Von Solms Zion 11

Mối quan hệ giữa ông và nó ngày càng khăng khít.

Có thể nuôi sư tử như một thú cưng quả thật là một việc hiếm gặp. Thế nhưng đối với ông Fikkie, Zion như một người bạn thân thiết cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống hằng ngày, là một phần trong cuộc đời của ông. Động vật không những cũng có cảm tình mà hơn thế nữa chỉ cần bạn thực sự biết cho đi thì bạn sẽ nhận được sự chân tình.

Quỳnh Chi

Xem thêm: