Người chồng sau một ngày không thấy vợ trở về nhà nên đã tới cơ quan cảnh sát để trình báo. Tại đây, viên cảnh sát đã hỏi người chồng rất nhiều chi tiết. Chúng ta cùng xem người chồng đã trả lời như thế nào nhé!

Người Chồng: “Vợ tôi đã mất tích, cô ấy đi mua sắm từ hôm qua đến nay vẫn chưa thấy quay về ...”

Cảnh sát: “Cô ấy cao bao nhiêu?

Người Chồng: “Ừm … Tôi không chắc chắn, khoảng hơn 1m 60.

Cảnh sát: “Cân nặng bao nhiêu?

Người Chồng: “Tôi không biết, không béo cũng không gầy.”

Cảnh sát: “Mắt của cô ấy màu gì?

Người Chồng: “Tôi không để ý.

Cảnh sát: “Thế còn màu tóc của cô ấy?

Người Chồng: “Một năm cô ấy thay đổi màu tóc đến mấy lần, có thể là màu nâu sẫm.

Cảnh sát: “Cô ấy mặc trang phục gì?

Người Chồng: “Có thể là một chiếc váy hoặc quần soóc, tôi cũng không nhớ rõ.

Cảnh sát: “Cô ấy lái xe gì?

Người Chồng: “Cô lái chiếc Ford của tôi đi.

Cảnh sát: “Loại xe Ford nào?

Người Chồng: “Loại xe Ford F-150 King Ranch 4×4 đời mới nhất 2015, Eco-boost 5. 0L V8 hoàn toàn mới, loại số sàn đặc biệt với lớp ghế da màu trắng được thiết kế riêng . Bao gồm móc chìa khoá xe màu vàng, định vị vệ tinh DVD, 6 hốc để cốc, 4 ổ sạc điện. La zăng bằng nhôm đặc biệt kết hợp với loại lốp Michelin chuyên đi đường sỏi . À đúng rồi! Chiếc xe của tôi còn bị một vết xước nhỏ trên cửa do vợ tôi gây nên...”

Kể đến đây, người chồng bắt đầu bật khóc…

Cảnh sát: “Anh bạn, đừng quá lo lắng! Chúng tôi sẽ tìm thấy chiếc xe Ford của anh sớm thôi!

Bạn có nhận ra chỗ hài hước trong cuộc đối thoại trên không? Cư dân mạng sau khi đọc xong đã sôi nổi bàn tán: “Nếu người vợ không lái chiếc xe Ford của anh ta đi thì có lẽ cô vợ có mất tích cả tuần người chồng cũng không biết đến.”
Bạn có nghĩ như vậy không?

Theo NTDTV
My My biên dịch

Xem thêm: