Chàng trai 9x Nguyễn Hữu Quyên với ước mơ thanh xuân của mình được đặt chân tới nhiều nước đã thực hiện cuộc “chinh phục tuổi trẻ” tới 20 nước trên thế giới. Bên cạnh cuộc hành trình đầy kỳ thú là những chuyện tình nguyện, nhân văn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. 

Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để “nhìn ra thế giới”.

Khi đang là sinh viên khóa 3 trường Đại học FPT, Nguyễn Hữu Quyên giành được suất học bổng trao đổi sinh viên với đại học ShinShu tại Nagano (Nhật Bản). Đây chính là cơ hội để chàng trai hiện thực hóa ước mơ được ra nước ngoài, rồi từ đó, các chuyến “xê dịch” càng được nhân lên.

Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'

Với Quyên, chiếc máy ảnh là người bạn đồng hành đặc biệt giúp cậu ghi lại những khảnh khắc đẹp trên mỗi hành trình, lưu lại những dấu ấn của tuổi trẻ: “Sau một vài lần, nó thành thói quen riêng và giờ mình có cả một album ‘Nhìn ra thế giới’ ở tất cả những nơi mình đến”.

Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'

Không chỉ đơn giản là du lịch, hành trình của Quyên còn gắn liền với hai chữ “tình nguyện”. Chàng trai trẻ tâm niệm: “Mình luôn hiểu rằng mình không có nhiều để cho, cùng lắm cho họ được một bữa ăn, một cái áo thôi, cái mình nhận lại thực sự là rất nhiều. Nó không chỉ là niềm vui khi cho đi, mà là cơ hội để được học hỏi thêm về cuộc sống, khám phá những nơi đi qua, và hơn hết là học cách yêu thương”.

Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Bãi đá Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

“Tận mắt thấy cuộc sống của mấy em nhỏ nơi đây quá khó khăn, chúng mình đã quyết định ăn bữa ăn không có thịt để dành thêm tiền mua cặp cho các em nhỏ. Ngược lại, bà con ở đây cũng yêu mến mang rau đến cho đội tình nguyện, có cụ ông đạp xe mấy cây số chở bí ngô đến tặng… Khi đó mọi người thiếu thốn mà tình cảm vô cùng”, Quyên chia sẻ kỷ niệm trong một chuyến đi.

Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
“Sao bà lại chui vào cái máy này thế nhỉ?”, câu hỏi bà lão ở xã Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La khiến Quyên mỉm cười.

Một số hình ảnh trong hành trình “nhìn ra thế giới”:

Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Paris, Pháp.
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Đỉnh Popa, Myanmar.
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Bảo tàng Louvre, Pháp.
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Hồ Ashi, Nhật Bản.
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Zaanse Schans, Hà Lan.
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Thượng Hải, Trung Quốc.
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Roma, Ý.
Chàng trai Đà Nẵng dùng cả tuổi thanh xuân để 'nhìn ra thế giới'
Antelope Canyon, Mỹ.

H.H

Video xem thêm: Sau 14.500 giờ bay, Cơ trưởng người Việt tìm ra món quà quý giá và thực hiện nguyện ước của mình

videoinfo__video3.dkn.tv||f66191fa3__