Anh Mike Richardson để con trai 6 tuổi của mình ở hàng ghế sau xe ô tô trong khi lái xe đưa gia đình về nhà từ một cửa hàng rửa xe và đã mắc một sai lầm.

Khi đèn đỏ bật lên, trong một giây thiếu suy nghĩ, người cha đã lái xe vượt qua ngã tư. Cậu bé Robbie đã không thể tin cha mình vừa làm một điều xấu như vậy!

(Ảnh: Chụp/Youtube)
(Ảnh chụp màn hình/Youtube)

Khi chúng ta còn nhỏ và đang cần học hỏi về thế giới, những khái niệm đúng và sai là rất mạch lạc. Đối với một cậu bé 6 tuổi đang học về các luật lệ, việc vi phạm là không thể chấp nhận được. Robbie biết mình phải làm điều gì đó đúng đắn, thậm chí nếu nó có nghĩa là phải phản bội lại người cha thân yêu của mình. Cậu bé quyết định gọi điện cho 911 (tổng đài dành cho những tình huống khẩn cấp ở Mỹ).

(Ảnh: Chụp/Youtube)
(Ảnh chụp màn hình/Youtube)

“Cha cháu đã vượt đèn đỏ”, Robbie thú nhận với nhân viên trực tổng đài. “Đó là một chiếc xe mới ạ, xe của mẹ cháu!.”

(Ảnh: Chụp/Youtube)
(Ảnh chụp màn hình/Youtube)
(Ảnh: Chụp/Youtube)
(Ảnh chụp màn hình/Youtube)

Nhân viên tổng đài sau đó đã yêu cầu cậu bé đưa điện thoại cho cha mình. Anh Mike đã nhanh chóng xin lỗi về sự bất cẩn của mình. Mọi thứ đôi khi không rõ ràng và dễ phân biệt như trắng và đen. Trên thực tế người cha đã vượt qua đèn đỏ ở những giây xít xao nhưng dù sao theo quan điểm của Robbie, cha mình đã vượt đèn đó và đó là sự vi phạm pháp luật.

Cậu bé rất trung thực và đáng yêu, câu chuyện của cậu đã trở nên nổi tiếng trên các kênh truyền hình, và nó một lần nữa nhắc nhở người lớn chúng ta về việc có trách nhiệm trong từng hành động, đặc biệt là trước mặt trẻ em.

(Ảnh: Chụp/Youtube)
(Ảnh chụp màn hình/Youtube)

Còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn vượt đèn đỏ trong khi đang đèo con mình, phi xe lên vỉa hè khi đường bị tắc và chen lấn không xếp hàng khi mua đồ?… Từng hành động nhỏ của chúng ta đều được trẻ “ghi hình” lại và bắt chước. Bạn hãy là tấm gương sáng cho con em mình và là những người lớn có trách nhiệm nhé!

Theo Littlethings
Thu Hiền biên dịch

Xem thêm: