Bộ tộc nguyên thủy Awa hiện đang sinh sống tại tiểu bang Maranhao, thuộc miền đông bắc của Brazil được cho là một trong những bộ tộc kỳ lạ nhất thế giới.

Hãy cùng nhiếp ảnh gia Domenico Pugliese người Bồ Đào Nha đến tham quan xứ sở này và cùng khám phá những điều kỳ lạ của bộ tộc này nhé!

Những người dân bộc tộc Awa vừa làm bạn với thú vật vừa dùng thú vật làm thức ăn của mình.

Cảnh người đàn ông đang nướng một con cá sấu làm thức ăn. (Ảnh: Internet)
Cảnh người đàn ông đang nướng một con cá sấu làm thức ăn. (Ảnh: Internet)

Người dân nơi đây lấy “trời làm chăn và đất làm quần áo”. Awa là bộ tộc du mục ít người nhất hành tinh và hiện đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Người Awa sống dựa vào rừng và thú rừng là thức ăn chính yếu của họ.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Những cuộc xâm lấn, tàn phá khai thác rừng đang làm cho lãnh thổ của người Awa bị thu hẹp lại. Bởi vì sống cuộc sống nguyên thủy và lạc hậu nên khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài họ cũng không có sức đề kháng với các bệnh hiện đại do lây lan. Trong vòng 5 năm trước đây đã có đến 1/7 người dân Awa bị chết vì bệnh sốt rét.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Trẻ em ở bộc tộc Awa đã sống hoang dã ngay từ khi còn bé.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Người dân Awa rất gần gũi với các loài động vật. Họ thậm chí còn coi chúng như một thành viên trong gia đình mình. Con vật mà họ yêu thích nhất là khỉ.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Những người đàn ông Awa đi săn thú để làm thức ăn cho gia đình.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Cách đây khoảng 500 năm trước, có hàng chục nghìn người Awa sinh sống ở vùng  Maranhao, Brazil nhưng giờ đây họ chỉ còn khoảng 350 người sinh sống khép kín và khoảng mấy chục người trốn trong rừng rậm không tiếp xúc với ai. Những người Awa này bị chết chủ yếu vì bị bệnh đậu mùa, cúm và bị bắt làm nô lệ. Hầu như họ không giao tiếp với thế giới bên ngoài, họ không biết đến “thế giới” là gì?

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Trẻ em ở bộ tộc Awa lớn lên cùng với những loài động vật bởi bộ tộc này nuôi dưỡng động vật hoang dã. Những con vật được nuôi dưỡng này cũng phải làm những công việc như hái quả, tách hạt …

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Khi săn bắt được thú vật, họ đốt lửa nướng chín để làm thức ăn. Đối với những con thú được gia đình đem về nuôi từ nhỏ, họ sẽ không bao giờ giết và ăn thịt chúng.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Điều đặc biệt lạ là những người phụ nữ ở bộ tộc Awa còn cho cả những con khỉ hay sóc bú sữa như con mình cho đến khi những con vật này cứng cáp.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: